Nơi những sổ tiết kiệm của ông Thường bị đánh rơi. Ảnh: Tiền Phong |
Đầu tháng 4, một cán bộ của Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây nhặt được một số sổ sách và phong bì ngay gần cổng trụ sở Kho bạc tỉnh Hà Tây (đường Tô Hiệu, thị xã Hà Đông).
Mớ “giấy vụn” hóa ra là những quyển sổ tiết kiệm dấu đỏ chói vẫn còn nguyên giá trị. 9 cuốn sổ với tổng số tiền gửi 1,4 tỷ đồng (gần 1,3 tỷ đồng cùng 9.700 đô la và 100 EURO). Chủ nhân của 9 cuốn sổ bị “bỏ rơi” kia chính là người giữ cương vị cao nhất ngành kho bạc tỉnh Hà Tây - ông Nguyễn Bá Thường, Giám đốc Kho bạc tỉnh.
Sự việc được báo công an. Ngày 12/9, theo biên bản cơ quan chức năng làm việc với người nhặt được số tài sản khổng lồ, sổ có số tiền gửi nhiều nhất trên 360 triệu đồng; thấp nhất 100 EURO. Thời gian gửi tiền từ tháng 4/2005 đến tháng 3/2006, chủ yếu tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Xuân, Hà Nội. Tất cả số sổ tiết kiệm trên đều là sổ gốc.
Theo một nguồn tin, ông Thường được đánh giá là cán bộ có năng lực. Năm nay 54 tuổi, nhưng ông Thường đã có 9 năm là giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tây. Hàng năm Kho bạc tỉnh Hà Tây được giao nhiệm vụ giải ngân số tiền lên đến hàng trăm tỷ đồng.
(Theo Tiền Phong)