Theo lời ông Hậu, trưa 18/1, có 2 khách vào quán cơm Minh Đức (số 35 Tôn Thất Tùng, quận 1) gọi 3 món, gồm: canh chua, cá kèo, mực xào. Sau đó, một trong hai người đã yêu cầu nhân viên đổi lại món mực xào, nhưng quản lý không đổi vì "sáng sớm chưa bán".
Hai bên đã lời qua tiếng lại. Lúc đó, có một nhân viên tên Dũng (nhân viên giao cá cơm) từ trong văn phòng đi ra thì vị khách trên đã gọi Dũng lại hỏi vì sao không chịu đổi. Sau đó, hai bên tiếp tục lời qua tiếng lại. Hai người khách đã lớn tiếng với nhân viên của quán cơm.
"Chị gái của tôi là Nguyễn Thị Phụng Hiệp nghe chuyện mới bồng đứa con chạy qua để giải quyết. Vừa chạy đến nơi thì vị khách nữ đã giơ tay đánh, nhưng chị tôi kịp thời né. Sau đó, hai người đã nắm tóc giằng co với nhau. Thấy vậy, nhân viên của quán xông vào can ngăn, chứ không đánh người", ông Hậu nói.
Nhưng khi được hỏi, sao vợ của ông Đức bị thương ở vùng đầu, vùng lưng thì ông Hậu không trả lời được.
Ông Hậu cho biết thêm, lúc xảy ra xô xát, ông không có mặt ở quán. Sau khi vụ việc xảy ra, trong ngày 18-19/1, Công an phường Phạm Ngũ Lão đã mời 16 nhân viên, trong đó có chị ruột của ông là Nguyễn Thị Phụng Hiệp, lên làm việc với cơ quan công an.
"Tôi đại diện cho công ty xin lỗi hai vị khách trên và xin chịu toàn bộ chi phí thuốc men để khắc phục hậu quả. Do công ty mới thành lập còn non trẻ nên việc quản lý nhân viên chưa chặt chẽ đã để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên. Tôi sẽ quan tâm hơn nữa về việc chỉ dẫn cho nhân viên lễ phép với quý khách và hy vọng chuyện tương tự sẽ không tái diễn", ông Hậu cam kết.
Trung tá Trần Đức Tài, Trưởng công an quận 1, cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội quận đang khẩn trương điều tra lấy lời khai của hai bên. Tuy nhiên, đến nay cơ quan công an vẫn chưa bắt giữ ai vì vụ việc vẫn còn đang trong giai đoạn điều tra.
(Theo Thanh Niên)