![]() |
Đường rải nhựa và lưới điện kéo vào trang trại ông Trang Dung. (Tiền Phong) |
Dự án có tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực Việt Nam làm chủ đầu tư. Ngày 7/8/2002, Ban quản lý dự án ra đời do Tiến sĩ Trang Dung làm Giám đốc để thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư.
Sau khi có quyết định phê duyệt đầu tư dự án thủy lợi - thủy điện Quảng Trị của Chính phủ, UBND tỉnh có công văn nghiêm cấm việc cấp đất mới, xây dựng mới, trồng cây mới trong khu vực của dự án gồm các xã Hướng Tân, Hướng Linh, Hướng Phùng, Hướng Sơn của huyện Hướng Hóa.
Thế nhưng, ông Dung dưới cương vị Giám đốc Ban quản lý, Phó Ban thường trực Chỉ đạo công tác đền bù giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư giả mạo chữ ký em rể mình để được cấp 20 ha đất trong vùng dự án thuộc thôn Của (xã Hướng Tân) làm trang trại vào tháng 3/2004.
Đặc biệt, trong khu vực trang trại 20 ha đất được cấp trái phép này có cả hồ thủy lợi A Ven với hệ thống đê đã được đầu tư cải tạo bằng tiền ngân sách phục vụ nước sinh hoạt, sản xuất cho dân xã Hướng Tân và khoảnh rừng già nguyên sinh đầu nguồn khoảng 5-6 ha.
Sau đó, ông Dung bày “chiêu” lấy tiền di dân tái định cư mở con đường rải nhựa kéo đường điện bề thế, dài 900 mét từ đường Hồ Chí Minh đến trang trại của mình, với số tiền khoảng 1 tỷ đồng. Trang trại của ông Dung tọa lạc ở địa thế lý tưởng, bởi nằm trong khu vực vành đai bao quanh lòng hồ thủy lợi-thủy điện.
Ngoài ra, Giám đốc Trang Dung còn “biến” 300 ha nuôi trồng thủy sản của người dân trong diện tích được đền bù thành 3.000 ha (gấp 10 lần) để ăn tiền dư dôi. Ông Dung cho lập dự toán tiền đền bù giải tỏa rừng cho dân vùng tái định cư lên đến hàng trăm triệu đồng, song thực tế không hề có rừng.
Vị giám đốc còn chỉ đạo kế toán ở tổ đền bù giải phóng mặt bằng đến Kho bạc Nhà nước tỉnh... rút 2 tỷ đồng. Hiện giờ cô kế toán đã cao chạy, xa bay song ông Dung vẫn ung dung trên ghế Giám đốc của mình.
(Theo Tiền Phong)