"Hãy chạy đua như một chiến binh và tận hưởng như một vị vua" là phương châm của Highland King. Câu khẩu hiệu này cũng phần nào cho thấy sự xa xỉ của Highland King. Mức phí tham dự lên đến 15.499 bảng, biến đây thành giải marathon có mức phía đắt nhất thế giới.
Giải dự kiến sẽ lần đầu tổ chức vào tháng 4/2022 tại Scotland. Cuộc đua có lộ trình dài 193km, kéo dài 4 ngày qua vùng cao nguyên hùng vĩ, tuyệt đẹp ở bờ biển phía tây Scotland.

Hai trong những dịch vụ dành cho bậc "đế vương" tại Highland King. Ảnh: Highland King
Highland King chỉ nhận 40 người tranh tài. Với số tiền phí gần nửa tỷ đồng, các chân chạy sẽ được trải nghiệm những dịch vụ đẳng cấp, sang trọng mà hiếm một giải marathon nào có được. Khi đăng ký tham gia Highland King, runner sẽ nhận được đồng hồ Garmin MARQ cá nhân hóa và được đánh giá có độ bền rất lớn.
Ngoài ra, họ sẽ được trải nghiệm cảm giác sống trong những lâu đài vương giả tại Scottland trong khoảng thời gian diễn ra giải. Số tiền phí cũng bao gồm các dịch vụ hồ bơi trị liệu, quản gia, tàu cao tốc và đầu bếp riêng 5 sao, chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ. Những dịch vụ cao cấp nhằm mục đích giúp runner có tâm lý thoải mái khi tham gia Highland King.
Rebecca Silva, Giám đốc cuộc đua chia sẻ: "Sang trọng là yếu tố khác biệt của Highland King với phần còn lại. Chúng tôi nhắm đến giới thượng lưu, những người đủ khả năng chi trả. Họ là những người muốn thử cảm giác phiêu lưu nhưng vẫn phải giữ được vẻ sang trọng dù ở hoàn cảnh nào".
Bên cạnh đó, những "đại gia" đăng ký giải còn được tham gia một khóa huấn luyện kéo dài 7 tháng với nhà vô địch ultra-running thế giới Jonathan Albon cùng cựu quân nhân, vận động viên ultra marathon Anna-Marie Watson.

Cảnh quan hùng vĩ của vùng Glencoe, nơi diễn ra cuộc đua. Ảnh: Highland King
Cuộc đua bắt đầu ở Dalness, Glencoe và kết thúc ở Isle of Arran. Những runner hoàn thành thử thách của Highland King sẽ được chiêu đãi trong một buổi dạ tiệc đẳng cấp hoàng gia cùng nhà thám hiểm nổi tiếng Sir Ranulph Fiennes.
Trên thực tế, World Marathon Challenge mới là giải đấu có mức phí tham dự cao nhất thế giới. Thử thách marathon trên 7 lục địa trong 7 ngày buộc runner phải đóng số tiền 39.900 euro (hơn 1 tỷ đồng). Số tiền đó đã bao gồm chi phí máy bay di chuyển khắp thế giới trong một tuần. Nhưng, nếu chỉ xét riêng về độ xa xỉ, những trải nghiệm vương giả tại một trong những quốc gia đẹp nhất châu Âu giúp Highland King Ultra xứng đáng là giải đấu đắt giá nhất hành tinh.
Hoài Phương (theo Runner’s World)
Với mục đích kêu gọi sự chung tay, "góp gió thành bão" của cộng đồng V-Race, ủng hộ cho tuyến đầu chống dịch, VnExpress khởi động giải chạy ảo "Sharing together". Giải mang thông điệp "đồng lòng chia sẻ" với đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế, an ninh đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.
Mỗi runner đăng ký giải chạy ảo "Sharing together" sẽ ủng hộ 100.000 đồng cho dự án "Túi thuốc F0", bắt đầu từ 14h ngày 6/8. Tham gia tại đây.