![]() |
Quang Cường của Đà Nẵng đi bóng trước sự truy cản của Hoàng Vương (TP HCM, phải). |
TP HCM được đánh giá mạnh hơn. Ở vòng loại, đội đã ghi được tới 16 bàn (lọt lưới 3 bàn) trong 3 trận. Các vị trí chủ chốt trong đội hình đều do những cầu thủ có nhiều kinh nghiệm ở V-League, hạng Nhất như Nhật Tiến, Hoàng Vương, Anh Thi, Anh Kiệt... đảm nhiệm. Đà Nẵng có lợi thế sân nhà và lực lượng cũng rất mạnh. Đội bóng miền trung do có thời gian tập luyện chung dài nên chơi gắn bó và phối hợp tốt. Đặc biệt, hậu vệ Quang Cường, linh hồn của U21 Đà Nẵng tại giải lần này, đã chơi rất tốt trong đội hình Đà Nẵng tại V-League. Một số gương mặt khác như Công Sỹ, Phước Đức...cũng trưởng thành khá nhiều qua thi đấu ở giải đội hình 2 V-League.
Trận đấu diễn ra với nhịp độ trung bình trong khoảng 15 phút đầu. Đà Nẵng giành quyền kiểm soát bóng và tạo được một vài pha tấn công đủ hâm nóng cầu trường thưa thớt khán giả. Nhưng đội khách đã dần lấy lại thế trận. Về cuối hiệp một, TP HCM dâng cao đội hình và tạo được sức ép đáng kể về phía khung thành đối phương. Phút 30, Anh Kiệt nhận bóng trong khu cấm thành, nhưng anh đã xử lý không tốt, bỏ phí một cơ hội làm bàn. Chỉ hai phút sau, TP HCM mở tỷ số trận đấu. Hậu Đan phá bẫy việt vị và đón đường chuyền từ trung lộ của đồng đội. Anh đối mặt với thủ thành Đức Nam và kết thúc dứt khoát bằng chân phải. Phút 40, TP HCM suýt nâng tỷ số lên 2-0 khi Anh Kiệt đón đường chuyền của đội trưởng Hoàng Vương và kết thúc chệch cột dọc từ cự ly khoảng 8 m.
Đầu hiệp hai, Đà Nẵng chơi tấn công khá hăng, và nếu thủ môn Phước Anh không phản xạ nhanh, lưới của TP HCM đã rung lên sau cú sút căng từ xa của Tiểu Đạt. Phút 75, Quang Cường bất ngờ sút xa làm bó tay thủ môn Phước Anh. Nhưng bóng đã đi chệch khung thành trong gang tấc. Ít phút cuối, Đà Nẵng tranh chấp quyết liệt, lên bóng khẩn trương, nhưng mọi nỗ lực gỡ hoà của họ đã không được đền đáp.
Trước đó, cũng trong khuôn khổ bảng A, An Giang đã thắng Nam Định với cùng tỷ số 1-0.
Xuân Toản