Bằng lối viết chân thật, câu từ ngắn gọn nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc, tác phẩm "Người đàn ông mất hai tay nuôi 6 miệng ăn" nhận được nhiều sự quan tâm của độc giả. Câu chuyện kể về gia cảnh khó khăn của anh Nguyễn Công Dũng. Tác giả viết: "Dũng sinh năm 1967, sau khi học hết lớp 9 thì nghỉ vì gia cảnh quá khó khăn. Dũng theo bạn bè đi làm thợ hồ. Tháng 4/2008, trong khi kéo sắt để chuẩn bị đổ bê tông cho một gia chủ thì không may cây sắt dài đụng phải đường dây điện cao thế chạy gần đó. Bị điện giật cháy đen văng xuống đất từ trên tầng nhà. Sau nhiều ngày chữa trị, các bác sĩ buộc phải cắt hai tay bị gãy và bị hoại tử của Dũng". Một năm sau, vợ anh Dũng - chị Linh bị bệnh suy thận. Từ đó đến nay, tuần nào vợ Dũng cũng phải tuần hai lần vào viện để chạy thận. Cả nhà 6 miệng ăn đều mong chờ vào quán cafe nhỏ của Dũng.
Hoàn cảnh éo le vậy đó nhưng anh Dũng và chị Linh hết mực thương yêu nhau, chưa bao giờ tiếng lớn tiếng bé. Hai đứa rất thương cha mẹ và các con. Anh Dũng lúc nào cũng nhắc hai con chịu khó học giỏi, để lớn lên kiếm nghề làm ăn nuôi cha mẹ và ông bà.
Câu chuyện khó khăn của gia đình anh Dũng khiến tác giả vừa cảm phục vừa thương cảm. Tác giả hy vọng: "Với bài viết này của tôi cùng sự thương cảm của mọi người, hy vọng hai vợ chồng Dũng - Linh sẽ được sự giúp đỡ của cộng đồng để vượt qua cơn khốn kh"
Sau hai tuần tổ chức "Viết nên điều kỳ diệu", cuộc thi đã nhận được gần 100 bài tham dự, trong đó gần 50 bài được chọn đăng. Đây là nơi để độc giả có thể chia sẻ những hoàn cảnh éo le trong xã hội; gương người tốt, việc tốt điển hình hay những tấm gương giàu nghị lực vươn lên trong cuộc sống...
Độc giả gửi bài dự thi tại đây.
Cuộc thi "Viết nên điều kỳ diệu" do Báo điện tử VnExpress phối hợp với nhãn hàng Hura Deli - Công ty cổ phần Bibica tổ chức dành cho các công dân sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam. Các nhân vật được miêu tả trong bài viết đoạt giải có cơ hội được lựa chọn trở thành nhân vật Thụ hưởng trong Gameshow “Vì bạn xứng đáng” phát sóng trên kênh truyền hình VTV3. |
Phương Thảo