![]() |
Phe Đông Ngô quyết đấu một trận sinh tử với phe Tào. Ảnh: China Film. |
Trong phần 1, đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã dày công sắp xếp những nguyên nhân, hé mở những toan tính ban đầu của trận đại chiến ở Xích Bích và khéo léo dọn đường cho phần hai tiếp diễn.
Kết thúc phần trước, quân Đông Ngô vui mừng trong không khí thắng trận, quyết định hạ trại bên bờ nam sông Trường Giang. Xét về tương quan lực lượng, tuy quân của phe Đông Ngô ít hơn nhưng lại chiếm ưu thế về thủy chiến, thông thạo thổ nhưỡng. Chu Du (Lương Triều Vỹ đóng) còn phái Công chúa Tôn Thượng Hương (Triệu Vy) - em gái của chủ công Tôn Quyền - cải trang thành nam nhi trà trộn vào hàng ngũ quân Tào để do thám tình hình địch và truyền về tin mật.
![]() |
Công chúa Thượng Hương có nhiệm vụ trà trộn vào phe địch do thám tình hình. Ảnh: China Film. |
Trong khi đó, Tào Tháo (Trương Phong Nghị) vì không thể qua sông nên đóng trại ở bờ bắc để luyện quân. Đồng thời, quân Tào đã sáng tạo ra cách dùng xích sắt nối thuyền lớn lại theo lối của kỵ binh Liên Hoàn Mã, gọi đó là Liên Hoàn Chiến Thuyền rất lợi hại. Trong khi quân lính chuẩn bị cho trận giao tranh, Tào Tháo cao ngạo cho rằng thế trận liên hoàn chiến thuyền của mình là bất khả chiến bại, ung dung ngồi uống rượu làm thơ, tổ chức trò đá cầu.
Gia Cát Lượng (Kim Thành Vũ đóng) và Chu Du ra với nhau một giao kèo, một người sẽ đảm trách lừa quân Tào kiếm 10 vạn tên cho đại quân, người kia sẽ tìm cách tiêu diệt hai viên tướng đầu lĩnh thông thạo địa hình của Tào Tháo. Với sự sáng suốt và mưu lược, cả hai đã thực hiện được cam kết với nhau khiến Tào Tháo vô cùng tức giận, quyết san phẳng Xích Bích.
![]() |
Tào Tháo cao ngạo vì quân lực dồi dào mạnh mẽ. Ảnh: China Film. |
Phe Đông Ngô quyết định dùng trận hỏa công phá thế liên hoàn của chiến thuyền quân Tào. Tuy nhiên, hướng gió lại đang thổi từ bắc xuống nam về phía chiến thuyền Đông Ngô. Lúc đó, Gia Cát Lượng đã tính toán được rằng tiết Đông Chí sẽ đến vào ngày hôm sau, và hướng gió sẽ thay đổi. Hay tin này, nàng Tiểu Kiều (Lâm Chí Linh đóng) lặng lẽ bỏ sang phía Tào Tháo, dùng mỹ nhân kế để kéo dài thời gian đến lúc gió đổi hướng. Quả nhiên, lão tướng gian hùng đã bị mê hoặc trước sắc đẹp, bỏ qua cơ hội tấn công.
Quân Đông Ngô chờ đến khi gió trời đã thuận, đồng loạt tấn công. Chiến thuyền Đông Ngô đốt lửa lao thẳng vào thế trận Liên Hoàn Chiến Thuyền của quân Tào. Không kịp trở tay, hai nghìn chiến thuyền của Tào Tháo bị thiêu rụi. Trong khi đó, quân của Lưu Bị hợp chiến với quân Đông Ngô, tấn công doanh trại quân Tào trên bộ. Tào Tháo đại bại, vứt bỏ mũ áo tháo chạy về Bắc Ngụy.
![]() |
Với tính toán thần kỳ của Gia Cát Lượng, quân Tào đại bại ở Xích Bích. Ảnh: China Film. |
Trong tác phẩm văn học của La Quán Trung, nhiều nhân vật trong lịch sử đã được thần thánh hóa, đôi khi không còn đúng với lịch sử. Chính vì thế, đạo diễn Ngô Vũ Sâm khi dựng phim đã quyết định bám sát các cứ liệu lịch sử, nhưng vẫn bảo đảm giữ lại các tình tiết cao trào trong tiểu thuyết, để làm hài lòng những fan ruột của tác phẩm nổi tiếng này.
Cùng bắt tay với vị đạo diễn tài ba và đảm trách khâu chỉ đạo nghệ thuật là Diệp Cẩm Thiêm - người từng đoạt giải Oscar ở hạng mục này với bộ phim Ngọa Hổ Tàng Long. Nhà sản xuất này đã thực hiện khung cảnh phim trong một góc quay rất rộng, lồng trong một khí thế hoành tráng giống một bức vẽ cổ điển của Trung Hoa. Khâu hóa trang và trang phục cũng được đầu tư kỹ lưỡng, tái hiện hình ảnh hào hoa phong nhã của những bậc anh hùng và trí thức thời cổ.
![]() |
Nàng Tiểu Kiều xinh đẹp đã mê hoặc Tào Tháo khiến lão tướng gian hùng bỏ lỡ cơ hội chiến đấu. Ảnh: China Film. |
Để chuẩn bị thực hiện cho chuỗi cảnh trong trận Xích Bích, đoàn làm phim đã mất gần một năm. 18 chiếc thuyền với kích thước thật được đóng ngay tại địa điểm quay để thuận lợi cho việc vận chuyển. Hai chiếc to nhất dài đến 38 mét. Bốn cầu phao cũng được dựng lên tại phim trường là một đập nước. Một số thuyền nhỏ được đóng tại các vùng lân cận, còn 200 chiến thuyền khác được dựng nên bởi kỹ thuật số. Sau đó, giai đoạn quay cũng tốn rất nhiều thời gian và công sức với nhiều công đoạn phức tạp.
Cùng với dàn diễn viên nổi tiếng, Xích Bích được đầu tư 80 triệu USD, trở thành bộ phim tiếng Trung có vốn đầu tư lớn nhất từ trước tới nay. Đạo diễn Ngô Vũ Sâm đã bày tỏ kỳ vọng rất lớn đối với đứa con tinh thần của mình: “Trận Xích Bích là một cột mốc quan trọng trong quá trình xoay chuyển bánh xe lịch sử Trung Quốc. Tôi hy vọng rằng, với dàn diễn viên sáng giá, êkíp làm phim giàu kinh nghiệm, cùng những công nghệ chưa từng được sử dụng trong các bộ phim Trung Quốc trước đây, chúng tôi sẽ có thể dựng nên một siêu phẩm ngang tầm cỡ những phim ăn khách tại Hollywood”.
Phim khởi chiếu trên toàn quốc từ 23/1.
|
Tuệ Văn