Giải nhất bài viết thuộc về chị Hồ Thị Ngọc Nho, với bài cảm nhận về tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt. Trong bài, chị viết: "Có một ngọn đèn 'cháy hoài, cháy hoài, cháy hoài...' của tuổi trẻ, tình người, tình đời. Thế giới nhân vật trong tập truyện ngắn Ngọn đèn không tắt là những nhân vật mưu sinh bằng nhiều nghề khác nhau, dẫn dắt độc giả vào các môi trường khác nhau của đời sống, thể hiện quan niệm nghệ thuật và ý tưởng thẩm mỹ của nhà văn về con người...".
Hai giải nhì và ba bài viết lần lượt thuộc về độc giả Đinh Thành Trung và Phạm Hồng Sơn, đều là cảm nhận về tác phẩm Tạp văn Nguyễn Ngọc Tư.
Ở thể loại tranh vẽ, giải nhất thuộc về độc giả Lê Khang (vẽ về tác phẩm Gáy người thì lạnh). Hai giải nhì và ba lần lượt được trao cho độc giả Hồ Hải Duy (vẽ về tác phẩm Đảo) và Chung Thủy Quỳnh (vẽ về tác phẩm Gió lẻ và 9 câu chuyện khác). Các bài viết, vẽ đạt giải sẽ được chọn trích đăng trên sách Nguyễn Ngọc Tư nếu phù hợp.
Theo NXB Trẻ, trong hơn hai tháng cuộc thi diễn ra, có hơn 110 bài viết và 46 tranh vẽ. Cuộc thi được tổ chức lần đầu, dành cho bạn đọc mến mộ các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư. Ban tổ chức muốn thu hút sự chú ý từ đó nâng cao thói quen đọc sách trong cộng đồng.
Nguyễn Ngọc Tư sinh năm 1976 tại Cà Mau. Chị nổi tiếng với loạt tác phẩm: Ngọn đèn không tắt (2000), Ông ngoại (2001), Biển người mênh mông (2003), Giao thừa (2012), Sầu trên đỉnh Puvan (2007)... Cuốn Cánh đồng bất tận của chị được chuyển thể điện ảnh năm 2010, do Nguyễn Phan Quang Bình đạo diễn. Sách Cánh đồng bất tận được giáo sư Gunter Giesenfeld, nhà giáo Marianne Ngo chuyển ngữ sang tiếng Đức. Năm 2017, bản dịch dẫn đầu bầu chọn của Litprom tại sự kiện Sách hay mùa đông lần thứ 37 (Đức).
Mai Nhật