Theo hãng thông tấn Anatolia, nghị sĩ Mustafa Bayram, đã ngồi trong chiếc xe hơi phía ngoài ngôi nhà, nơi cháu trai ông tìm cách bán tranh với giá 1,5 triệu USD mỗi bức. Cảnh sát đã để cho nghị sĩ đi sau khi ông trình thẻ thành viên Quốc hội.
Các quan chức cho rằng bức họa đã bị đánh cắp tại một cung điện ở Cô-oét trong khoảng thời gian diễn ra chiến tranh vùng vịnh năm 1991 và được buôn lậu đến Thổ Nhĩ Kỳ qua Iraq. Cuộc bắt giữ này nâng tổng số tranh Picasso bị đánh cắp tìm thấy ở Thổ Nhĩ Kỳ lên tới con số 8 trong vòng vài năm qua.
Bức họa thứ nhất vẽ chú hề và bức còn lại có hình một phụ nữ khoả thân. Cả hai đều có dấu của một phòng tranh ở Paris. Một vài chuyên gia tỏ ý nghi ngờ về giá trị họa phẩm. Nếu nó thực sự là của Picasso, tác phẩm sẽ có giá hàng triệu USD.
Giá trị khổng lồ của các kiệt tác luôn là miếng mồi lớn cho các vụ trộm tranh theo đơn đặt hàng của những nhà sưu tập chơi ngông. Hơn thế nữa, ngày nay, trộm tranh đã trở thành một ngành công nghiệp kiếm lời hàng tỷ USD liên quan đến các tổ hợp thuốc phiện và buôn bán vũ khí.
T.T.