Có ca sĩ làm đến album thứ năm vẫn chưa ai biết, nhưng cũng có người sau album đầu tiên đã may mắn có được vị trí. Ca sĩ Hải Yến - giải nhất Tiếng hát truyền hình TP HCM 2005 - phát hành album Thềm nhà có hoa sau gần một năm đoạt giải. Và chính cô cũng không ngờ bài hát chủ đề này đã giành giải Bài hát được bình chọn nhiều nhất Bài hát Việt 2006.
Nhưng sau hơn 7 tháng phát hành Thềm nhà có hoa, Hải Yến vẫn chưa thể tiếp tục album thứ hai vì "chưa thu hồi vốn". Gặp Hải Yến, cô và nhạc sĩ Thanh Tâm không che giấu sự thiếu hụt tiền bạc để đầu tư cho công việc. Những tưởng bộ đôi nghệ sĩ sẽ cà tàng trong chiếc xe cũ kỹ, ai dè khi ra về cả hai bước lên chiếc xe bảy chỗ láng coóng.
Muốn biết ca sĩ nghèo hay giàu chỉ có thể đoán qua chiếc xe. Điều này có đúng không khi ca sĩ nhiều sô nhất là Đan Trường đi chiếc mãi chiếc Deawoo cũ kỹ không thèm đổi. Đến trước Tết, anh Bo mới quyết định đổi chiếc xe màu tím mới toanh cho xứng tầm, nhưng bầu sô Hoàng Tuấn thì không ngớt than phiền về xe mới hay bị trầy xước.
Trang phục luôn là thứ được ca sĩ quan tâm vì đặc thù nghề nghiệp, nhưng không phải ai cũng có thể chơi hàng hiệu dài dài. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dịp Tết vừa qua xuất hiện tràn ngập trên một tạp chí chuyên ngành âm nhạc, nhưng trong vai trò người mẫu thời trang, hàng hiệu từ đầu tới chân.
![]() |
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nổi tiếng trong giới nghệ về thói quen dùng đồ hiệu. Ảnh: damvinhhung. |
Chuyện chơi hàng hiệu và hiệu như thế nào cũng lắm cái nực cười. Có một câu chuyện vui mà giới nghệ lan truyền cho nhau. Trong hậu trường, ca sĩ đàn chị thấy ca sĩ đàn em mặc bộ đầm đẹp quá, liền tiến đến nức nở khen cô em biết cách ăn mặc và sành điệu. Cô em tha hồ kể về nhà thiết kế mà mình chọn và những bộ thời trang mốt nhất giá vài triệu đồng. Nghe xong, đàn chị thốt lên: "Chị cũng thích lắm nhưng không có thời gian. Vì thế chị toàn phải đi nước ngoài mua thôi".
Mốt của người sang trọng là phải biết xài nước hoa. Dĩ nhiên nước hoa xịn, nhập thẳng qua công ty chính thức tại Việt Nam chưa chắc được ưa chuộng bằng việc đi nước ngoài mua. Trong giới ca sĩ, không ít người có thú sưu tầm sở thích này. Ca sĩ Quang Hà mê mắt kính và nước hoa có tiếng. Anh có hẳn một bộ sưu tập mùi hương các kiểu. Đã sưu tập thì phải chơi luôn chai lớn, nên giá tiền cho mỗi chai đâu có nhẹ nhàng gì. Thanh Thảo "Búp Bê" cũng có nguyên một bộ sưu tập nước hoa nam hoành tráng. Cô cũng là một trong những ca sĩ sở hữu bộ sưu tập trang phục trình diễn khổng lồ, mà giá cái nào cũng vài triệu trở lên, có bộ chỉ được sử dụng một lần rồi cất. Ca sĩ Hoàng Lê Vy thì thích mắt kính. Lâu lâu nàng đem bộ sưu tập mắt kính ra chụp ảnh chơi, mà mỗi lần chụp là chục cái mắt kính mới toanh, đủ kiểu và đủ màu sắc.
![]() |
Thảo "Búp Bê" rất thích sưu tập nước hoa nam. Ảnh: thanhthao. |
Bên cạnh những ca sĩ xài tiền như nước mà nhiều khi chẳng phải vì nhu cầu thực sự, cũng có rất nhiều người đơn giản. Như ca sĩ Nguyên Thảo, truyền hình trực tiếp 3-4 lần mà chỉ mặc duy nhất cái áo đầm bông vàng. Ca sĩ Khánh Ngọc mê nhất bộ áo trắng và quần ôm đen, nên khán giả cứ thấy chị xuất hiện khắp nơi trong bộ cánh này. Và chẳng có ai chê họ nghèo khi mặc mãi thứ mình thích. Có nhiều ngôi sao tính kỹ đến mức... kỹ tính, vậy mà vẫn được khen là biết lo cho ngày sau.
(Theo Màn Ảnh Sân Khấu)