MC Thuận Sơn. |
- Làm MC có phải là bước ngoặt lớn trong đời bạn?
- Mình thích xem tivi từ hồi còn nhỏ xíu. Mọi người nói tính mình "hoạt bát", thích xuất hiện trước đám đông, nên chẳng biết từ khi nào, mình "ôm mộng" trở thành MC.
- MC thường là những người ưa "liến láu"?
- Không đúng. Mặc dù mình chưa phải là một MC chuyên nghiệp, cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nhưng theo mình, chỉ thích nói, nói nhiều chưa chắc đã thành công. Thuận Sơn và các bạn đồng nghiệp khác không chỉ có nhiệm vụ "nói" trước đám đông mà còn phải tự làm kịch bản, rồi cầm cờ để khởi xướng các cuộc thi.
- Trẻ em thường hiếu động, Thuận Sơn có "chiêu" gì "thanh toán" sự ầm ĩ?
- Tuy sự ồn ào và đôi khi "vô tổ chức" của các em gây khó dễ cho chương trình khá nhiều, nhưng bạn bè đồng nghiệp khác cũng giúp mình giảm volume của bọn trẻ. Thường mình tìm hiểu xem cậu nào là thủ lĩnh, rồi nhờ luôn nhân vật ấy dẹp loạn hộ. Được tin cẩn là các cậu bé thích lắm.
- Nào là tư vấn tâm lý, tình cảm, khám phá thế giới riêng của động vật, bây giờ là chơi cùng trẻ con. Thuận Sơn thấy hợp với đối tượng khán giả nào nhất?
- Mình nhiệt tình tham gia tất cả các chương trình được giao, nhưng nếu nói về "tình cảm cá nhân", mình thích sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ em. Vì thế, với Mặt trời tí hon, giờ là Những đứa trẻ tinh nghịch, mình thấy phù hợp và thoải mái hơn cả.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)