Trong chương trình mừng 2019 phát sóng tối 1/1 trên CCTV, giọng ca Đài Loan Trương Tín Triết hát Thời gian trôi đâu mất, lấy nước mắt của khán giả. Bài hát nói về tình cảm của người con với cha mẹ.
Ca khúc "Thời gian trôi đâu mất".
Trước cửa, cây già đâm chồi
Trong sân, cổ thụ lại đơm hoa
Bao lời chất chứa suốt nửa đời
Cất giấu trên mái đầu bạc trắng
Đôi chân nhỏ trong ký ức
Khuôn miệng múm mím xinh xinh
Trao tình yêu cả đời cho con
Chỉ để được nghe tiếng gọi "cha, mẹ"
Chưa tận hưởng tuổi xuân đã già
Một đời sinh con, chăm bẵm dưỡng dục
Trong đầu đầy ắp tiếng con khóc cười
Thời gian trôi về đâu
Chưa kịp thăm nom chu đáo,
mắt cha mẹ đã mờ nhòa
Cơm áo gạo tiền nửa đời người
Thấm thoắt gương mặt người chỉ còn nếp nhăn.
Tác giả phần lời là Trần Hi. Trên Sohu, cô chia sẻ những ca từ trên được cô viết dịp mẹ 60 tuổi. Lúc đó, cô bừng tỉnh vì "hóa ra mẹ cũng phải già đi. Hơn nửa đời mẹ tảo tần vì cơm áo gạo tiền. Thấm thoắt, gương mặt mẹ chỉ còn nếp nhăn". Sau khi hoàn thành ca từ, chồng Trần Hi - nhạc sĩ Đổng Đông Đông - phổ nhạc.
Bé trai hát "Thời gian trôi đâu mất".
Bài hát nhanh chóng nổi tiếng khắp Trung Quốc vì ca từ gần gũi, chất phác, âm nhạc dịu dàng dễ đi vào lòng người. Ngày 7/2/2014, khi trả lời phỏng vấn đài truyền hình của Nga, chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nói: "Trung Quốc có bài hát tên là Thời gian trôi đâu mất. Với tôi, vấn đề cũng nằm ở chỗ thời gian đi đâu mất. Đương nhiên là dành toàn bộ cho công việc". Việc ông Tập quan tâm tới bài hát trở thành chủ đề bàn luận của người dân Trung Quốc bấy giờ.
Một tháng sau lần phỏng vấn đó, tổng thống Hàn Quốc bấy giờ - Park Geun-hye - nhắc tới ca khúc tại một hội nghị Trung - Hàn tổ chức ở Nhà Xanh. Theo Xinhua, bà nói với ông Tập: "Tôi nghe nói ngài thường cảm thấy 'thời gian trôi đâu mất' vì công việc bận rộn'".

Ca sĩ Trương Bích Thần từng được khen ngợi khi cover "Thời gian trôi đâu mất".
Tình cảm gia đình, nỗi lòng của người con khi nhận ra cha mẹ già đi lay động trái tim khán giả. Nhiều người bày tỏ bài hát thôi thúc họ về nhà thăm đấng sinh thành. Những năm qua, Thời gian trôi đâu mất thường được nhà đài Trung Quốc phát các dịp lễ, Tết nhằm nhắc người xa quê trở về. "Đêm nghe bài này, chỉ mong có thể chạy thật nhanh về nhà để ôm lấy ba mẹ mà nói với họ rằng con thương ba mẹ nhiều lắm... Lớn rồi, không còn trẻ thơ vụng dại nữa, không còn có thể tha hồ muốn nói gì nói, chỉ có thể âm thầm thể hiện qua vài hành động, vài giọt nước mắt...", khán giả Puma Ho viết. Theo Ifeng, ca khúc còn lay động một nghi phạm họ Chu. Khi nghe ca khúc này dịp Tết, anh ra đầu thú sau ba năm chui lủi.