Gửi anh Jonghyun - người em yêu mến
Anh ơi, là em Kibum đây. Hôm nay em đã đưa tiễn anh, dù đã thấy gương mặt anh hôm qua, em vẫn chưa thể nào tin được chuyện đã xảy ra.
Em xin lỗi vì không thể trở thành nguồn sức mạnh khi anh thấy cô đơn, xin lỗi vì em quá bận rộn công việc nên đến bên anh quá muộn.
Em và anh là hai thành viên cứng đầu nhất nhóm, luôn làm những gì mình muốn. Anh đã làm mọi điều anh muốn và cuối cùng, anh chọn cách ra đi trước… Ban đầu, mọi thứ đều thật khó khăn, nhưng khi dành thời gian bên anh ba ngày vừa qua, em nghĩ mình đã hiểu được anh cảm thấy thế nào.
Đừng quá lo lắng vì anh đã đi trước. Em sẽ tôn trọng, chăm sóc mẹ và chị của anh như gia đình của mình vậy.
Em sẽ nhớ anh nhiều lắm. Em thấy lo lắng vì người luôn bên cạnh, ủng hộ em trong những buổi tranh luận đã đi rồi. Em và anh luôn nói nhiều nhất trong các cuộc tranh luận…
Em phải cố quen với việc anh không còn nữa. Em sẽ cố gắng sống tốt hơn. Khi em già và chúng ta gặp lại nhau, hãy nói với em là em đã làm tốt anh nhé. Anh Jonghyun à, anh là người nghệ sĩ, người bạn, người anh và đồng nghiệp tuyệt vời nhất với em.
Anh đã làm việc chăm chỉ rồi, em yêu anh nhiều lắm.