- Lý do gì khiến anh quyết định công khai giới tính của mình, điều mà từ trước tới giờ, ai cũng muốn giấu càng lâu càng tốt?
- Thứ nhất, tôi là người trưởng thành, tính cả tuổi mụ cũng đã sang 41. Hơn nữa, trước mỗi việc làm, tôi đều nghĩ rất rõ ràng, thấu đáo. Và khi đã quyết định, tôi sẽ kiên quyết thực hiện mà không ân hận.
Thứ hai, lý do khiến tôi quyết tâm công khai giới tính của mình chính là vì muốn giúp đỡ người khác. Tôi có những người bạn gay, họ đều là trí thức, có những người du học nước ngoài, tiền tài, danh vọng đủ cả, chỉ day dứt về giới tính. Nhưng điều thầm kín ấy họ không nói được với ai, ngay cả ba mẹ cũng không thể chia sẻ. Họ trở nên ức chế, đau khổ với chính bản thân. Vì thân thiết nên họ tâm sự cùng tôi, và tôi khuyên họ hãy nói thật với ba mẹ, và nhận sự thông cảm của gia đình (sau cơn thịnh nộ, sốc và vật vã). Nhưng khuyên vậy thì khuyên, chứ có ai dám nói thẳng mình gay đâu. Chính vì điều này, tôi quyết định mình sẽ là người tiên phong công khai giới tính, để thấy rằng đó là chuyện hoàn toàn bình thường. Tôi muốn các em cởi mở, mạnh mẽ hơn chứ không thu mình trong vỏ ốc, cô đơn và mặc cảm như hiện tại.
![]() |
Nhạc sĩ Thái Thịnh. Ảnh nghệ sĩ cung cấp. |
- Dựa vào đâu mà anh cho rằng, chuyện đó là hoàn toàn bình thường trong khi trên thực tế, không phải ai cũng hiểu và thông cảm cho những người thuộc giới tính thứ 3?
- Bằng chứng là từ khi tôi công khai mình gay, cuộc sống của tôi không hề vì thế mà thay đổi. Gia đình tôi vẫn quan tâm hỏi han, không hề đả động đến chuyện kia dù trước đó, nói thật là tôi vô cùng lo lắng về phản ứng của gia đình. Tôi muốn giấu lắm, vì dù sao khi biết tôi như thế, họ cũng không thể tránh được nỗi buồn. Nhưng tôi vì cái chung nên vẫn phải làm trước, những chuyện khác tính sau. Còn bạn bè, đồng nghiệp, chẳng thấy ai có gì khác trước. Chỉ có hiệu quả mà tôi mong đợi là tốt. Các em đã làm được điều mà tôi kỳ vọng, dám chia sẻ, và bắt đầu biết sống đúng với những gì thuộc về mình.
- Nhưng nếu thiện ý của anh không được hiểu đúng, khiến người ta nghĩ anh đang cổ súy cho một lối sống chưa được thừa nhận thì anh nghĩ sao?
- Tôi không ngại, vì mọi điều tôi đã giải thích hết rồi. Nếu ai có tâm, họ sẽ hiểu. Với những người không hoặc cố tình không hiểu, tôi cũng không có ý kiến. Phải có người tốt, kẻ xấu, người ngay thẳng, kẻ gian tà... như thế mới là xã hội chứ.
- Vậy còn với những lời đồn rằng anh đang cố tình gây sốc khiến cho tên tuổi Thái Thịnh thêm phần xôm tụ thì sao?
- Nếu muốn có scandal thì tôi phải làm từ khi còn trẻ trung, sung sức chứ giờ già rồi, còn muốn gây sốc gì nữa. Sáng tác bao nhiêu năm, tôi vẫn luôn lặng lẽ dù có nhiều ca khúc được yêu mến. Tên tuổi có rồi, và tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Như thế, tôi đâu cần bon chen tăm tiếng với đời mà tuyên bố này nọ. Chỉ vì muốn cuộc sống của người khác không còn là địa ngục, tôi mới quyết định công khai mọi chuyện. Chứ nếu không nghe tôi nói mà chỉ nhìn, có ai biết tôi đồng tính.
- Có vẻ anh đã rất dũng cảm khi chấp nhận là người tiên phong thừa nhận mình đồng tính, trong khi số đông vẫn không chịu coi đây là chuyện bình thường?
- Tôi không dũng cảm, chỉ là dám nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chẳng có gì để níu giữ, chỉ vì một thế hệ trẻ đi sau mà thôi. Không dám sống với bản thân, đó là một thiệt thòi lớn cho những người như chúng tôi. Người đồng tính thường chôn chặt trong lòng mọi khát khao, không dám bộc lộ bản thân. Với quãng đời dài như thế trong cuộc đời con người, thử hỏi sống như thế khổ hay sướng?
- Bố mẹ anh đã bao giờ thắc mắc tại sao con mình không chịu lập gia đình?
- Có chứ. Bởi nếu mọi chuyện suôn sẻ, tôi đã kết hôn ở tuổi 23 rồi. Hồi đó, tôi là chàng trai hoàn toàn bình thường với những cảm xúc khát khao trai gái như mọi đàn ông khác. Tôi yêu rất sớm, nhưng cái số tôi thế nào, ai yêu tôi rồi cũng bỏ tôi đi nước ngoài hết. Cho tới cô người yêu cuối cùng ở tuổi 23, tôi đã không còn chịu đựng được nữa khi cô ấy ra đi không lời từ biệt. Có lẽ mọi sự cố chấp, dở hơi tuổi trẻ đã giết dần cảm xúc trong tôi.
Sau đó một thời gian, tôi gặp một bạn trai gần nhà. Vì những người đồng tính thường rất dịu dàng, nhẫn nại và ngoại hình hấp dẫn nên tôi bị cậu ấy thu hút lúc nào chẳng hay. Ban đầu tôi cũng ngạc nhiên về sự thay đổi của mình, nhưng rồi dần dần, sự chăm sóc của cậu ấy khiến tôi quên đi tất cả. Bắt đầu từ đó, tôi phát hiện mình chỉ có thể yêu người cùng giới.
- Nhưng sự thật là không phải người đồng tính nào cũng có nguyên nhân sinh lý, mà nhiều người bị cuốn theo lối sống không lành mạnh trong khi bản chất họ hoàn toàn bình thường. Ý kiến của anh thế nào về chuyện này?
- Đúng, tôi đã gặp nhiều bạn trẻ như vậy. Đó không phải là những người bị đồng tính mà chỉ vì sở thích nhất thời, thích chơi và bị cuốn theo những cuộc chơi không có điểm dừng, tò mò, ham khám phá. Tuy nhiên, điều đó sẽ mất đi khi họ trưởng thành. Bản thân tôi cho điều đó không quá nghiêm trọng, còn hơn là dính vào ma túy, nghiện hút. Hơn nữa, chuyện này có thể giải quyết được nếu gia đình biết quan tâm, chia sẻ, động viên con em mình.
- Vậy trường hợp của anh thì sao, bởi trước 23 tuổi, anh vẫn là chàng trai hoàn toàn bình thường?
- Tôi cũng không dám khẳng định chắc chắn mình có phải đồng tính hoàn toàn hay không bởi thời gian còn dài. Nhưng từ sau 23 tuổi tới giờ, tôi chỉ có tình yêu thực sự với người cùng giới.
Mọi người nên hiểu, những người đồng tính ồn ào, gây sốc kiểu ghen tuông, cãi vã phiền toái gây hiểu lầm cho người khác... chỉ là thiểu số. Phần đa số là dân trí thức, sống lành mạnh, nhẹ nhàng và quan tâm, chia sẻ với nhau rất đúng mực. Với họ, cuộc sống bình thường vẫn chảy, và họ vẫn giữ đúng vai trò bản thân với những đòi hỏi của gia đình, xã hội.
- Hiện tại, anh đã có người "chung vai gánh đỡ"?
- Có, và luôn luôn có. Nhưng mối quan hệ của chúng tôi hoàn toàn nghiêm túc chứ không như mọi người nghĩ về giới đồng tính. Chúng tôi là hai người bạn biết chia sẻ vui buồn, làm cho cuộc sống của đôi bên thêm ý nghĩa.
Lê Bảo thực hiện