Sao gốc Hoa rất quan tâm đến những vấn đề xã hội. Họ luôn biết chủ động chung tay góp công sức mỗi khi có thảm họa lớn. Ngày 12/5/2008, trận động đất kinh hoàng ở Tứ Xuyên khiến gần trăm nghìn người chết, hàng triệu con tim tan nát.
Rất nhiều cuộc vận động, rất nhiều lời kêu gọi đến từ những ngôi sao. Diễn viên Hong Kong Lưu Đức Hoa kêu gọi các ngôi sao của Trung Quốc đại lục, Hong Kong và Đài Loan cùng hát Lời thề, bài hát dành riêng cho công cuộc tái dựng Tứ Xuyên và cứu rỗi những mảnh đời bơ vơ trong đổ nát. Lưu Đức Hoa trực tiếp viết lời ca khúc này. Lời bài hát có đoạn: “Bao sinh mệnh bỗng chốc bị vùi lấp, mọi thứ trở thành hoang dại. Nước mắt chảy dài, bụi đầy trên những gương mặt đang hoảng hốt. Không cần nói gì cả, phía sau các bạn còn có chúng tôi. Dù phía trước là núi cao gồ ghề, tôi cũng cùng đi với bạn. Ai cũng sợ hãi trước bóng đêm, nhưng vì bạn, tôi sẽ không chạy trốn. Đó là lời thề của tôi trong cuộc đời này. Tôi muốn các bạn giành lại cuộc đời tươi đẹp đã mất…”. Ca từ giản dị nhưng đi sâu vào lòng người. Đến nay, mỗi khi nghe lại bài hát, nhiều người Trung Quốc vẫn không cầm được nước mắt. Những hình ảnh đổ nát hiện lên trong tâm trí.
Khi hòa làm một khối, các sao gốc Hoa tạo ra sức mạnh lớn. Ảnh là các diễn viên chụp cho một sự kiện điện ảnh.
Tối 30/5/2008, hơn 100 ngôi sao trong đó có Trần Đạo Minh, Phùng Tiểu Cương, Cát Ưu, Tưởng Văn Lệ, Tôn Nam, Lục Nghị, Triệu Vy, Thành Long, Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu, Lê Minh, Lê Tư, Vương Lực Hoành, Nhậm Hiền Tề, Triệu Văn Trác, Trương Quốc Lập… hội tụ ở Thành Đô, Tứ Xuyên trong chương trình “Nhân danh sinh mệnh” nhằm động viên, giúp đỡ người dân trong khu vực thiên tai. Lê Minh, Lưu Đức Hoa… cùng một số nghệ sĩ khác đồng ca Lời hứa (Xem clip).
Ca khúc này lại vang lên ở Hong Kong hôm 1/6/2008, trong chương trình hành động vì Tứ Xuyên. 500 nghệ sĩ có mặt trong hoạt động này. Trên sân khấu, khán giả có thể nhìn thấy những gương mặt hàng đầu làng giải trí Hoa ngữ như Thành Long, Lưu Đức Hoa, Lương Triều Vỹ, Lê Minh, Dung Tổ Nhi, Nhậm Hiền Tề, Trương Quốc Lập, Tăng Chí Vỹ, Lưu Gia Linh, Mạc Văn Úy, Châu Tấn… Không có dàn âm thanh chất lượng, không có những trang phục đẹp đẽ bắt mắt, các nghệ sĩ cũng chưa tập luyện kỹ càng nhưng màn biểu diễn có sức sống bền bỉ trong lòng người, bởi điều tuyệt vời mà họ làm được là khiến con tim thổn thức vì xúc động, từ đó khích lệ cộng đồng quan tâm đến vấn đề chung của xã hội (Xem clip).
Lưu Đức Hoa (bìa trái), Trương Quốc Lập cùng một em bé nạn nhân của động đất Tứ Xuyên trong chương trình "Nhân danh sinh mệnh". Ảnh chụp màn hình.
Không chỉ gây xúc động bằng những hành động thiết thực lúc hoạn nạn, trong những sự kiện lớn như Thế vận hội Bắc Kinh 2008, Hội chợ thế giới Thượng Hải 2010… sao gốc Hoa cũng cho thấy sức mạnh từ sự đoàn kết.
Năm 2008, bài hát Bắc Kinh chào đón bạn vang lên trên khắp các phương tiện truyền thông, khắp các nẻo phố. Bắc Kinh chào đón bạn là lời mời chào của Trung Quốc đến bạn bè trên toàn thế giới, là lời chúc dành cho Olympic. Gần 100 nghệ sĩ góp giọng trong bài hát này, trong đó có Lưu Hoan, Na Anh, Lâm Chí Linh, Trương Tử Lâm, Châu Hoa Kiện, Lương Vịnh Kỳ, Trần Khôn, Dung Tổ Nhi, Thái Y Lâm, Tôn Nam… (Xem clip).
Bắc Kinh chào đón bạn có ý nghĩa xã hội đặc biệt. Theo tờ Thanh Niên Bắc Kinh, trong rất nhiều ca khúc chào mừng Olympic 2008, Bắc Kinh chào đón bạn là bài hát được vang lên nhiều nhất. Hình ảnh những nghệ sĩ bên các địa danh như Cố Cung, Sân vận động Tổ Chim, Trường Thành… cùng giai điệu rộn ràng là lời chào nồng nhiệt dành cho các quan chức, vận động viên, khách du lịch, thể hiện tinh thần hiếu khách của người bản địa và quyết tâm hoàn thành tốt vai trò chủ nhà của Trung Quốc.
Ngoài ca khúc trên, giới nghệ sĩ gốc Hoa còn không ít bài hát chung khác. Năm 2012, nhân dịp Olympic London, Thành Long tập hợp hàng trăm nghệ sĩ góp mặt trong MV bài hát Lời chúc từ Bắc Kinh, trong đó có Trần Tư Tư, Trần Tuệ Lâm, Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Huỳnh Thánh Y, Lưu Đức Hoa, Dương Mịch, Diêu Tinh Đồng, Chương Tử Di, Từ Tịnh Lôi… Bài hát đang giữ kỷ lục Trung Quốc về số ngôi sao tham dự, số diễn viên quần chúng tham gia biểu diễn và số địa danh được ghi hình (Xem clip).
Không chỉ tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội, sao gốc Hoa cũng từng đồng tâm giúp nhau mỗi khi có người bị ức hiếp. Câu chuyện về Lưu Gia Linh là dẫn chứng tiêu biểu.
Năm 1990, diễn viên trẻ Lưu Gia Linh bị xã hội đen bắt cóc. Cô bị nhóm người này cởi hết quần áo, trói chặt rồi cưỡng bức. Dân xã hội đen chụp ảnh, quay lại cảnh này. 12 năm sau, những bức ảnh khỏa thân của Lưu Gia Linh bị đăng tải trên tờ East Week của Hong Kong, đồng thời video cô bị trói cũng bị phát tán. Tháng 11/2002, hơn 500 nghệ sĩ Hong Kong bao gồm bạn trai cô, Lương Triều Vỹ, cùng Thành Long, Trương Quốc Vinh, Mai Diễm Phương… tổ chức biểu tình trên phố, phản đối hành động của tờ East Week. Cuộc biểu tình của sao Hong Kong nhận được ủng hộ của công chúng. Trước sức ép của dư luận, East Week phải đóng cửa, tổng biên tập tờ báo này chịu mức án 5 tháng tù giam vì phát tán văn hóa phẩm đồi trụy.
Trong các nghệ sĩ gốc Hoa, Trương Quốc Lập, Thành Long, Lưu Đức Hoa… là những người hoạt động sôi nổi trong việc kết nối các nghệ sĩ. Họ là những cây đại thụ trong làng sao Hoa ngữ.
Các ngôi sao đỉnh cao hòa giọng trong những bài hát mang tính cộng đồng luôn gây ấn tượng mạnh và tạo nên sức lay động trái tim lớn. Năm 2010, 75 ngôi sao quốc tế trong đó có Pink, Celine Dion, Jennifer Hudson, Toni Braxton, Akon, Josh Groban… cùng ghi âm ca khúc kinh điển We are the world, quyên góp tiền ủng hộ nạn nhân động đất thảm khốc ở Haiti (Xem clip). Trước đó, bản We are the world do 45 nghệ sĩ danh tiếng nhất lúc bấy giờ như Michael Jackson, Lionel Richie, Stevie Wonder, Diana Ross… biểu diễn, từng lay động trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới, giúp thu về hơn 30 triệu USD cho quỹ “Nước Mỹ vì châu Phi”.
Ở Việt Nam cũng có một vài ca khúc hội tụ các ngôi sao nổi tiếng, nhận được ủng hộ của đông đảo khán thính giả. Năm 2005, ca khúc Đứa bé của nhạc sĩ Minh Khang qua thể hiện của hơn 60 nghệ sĩ Việt là một hiện tượng không chỉ của làng nhạc. Đây cũng là bài hát giữ kỷ lục về số lượng nghệ sĩ góp giọng ở Việt Nam.
Hải Lan