Kéo dài hơn 12 phút, phim ca nhạc nói về tình yêu của hai chàng trai đồng tính do hai ca sĩ trẻ Ngọc Phước, Nguyên Đăng thủ vai chính. Sau 3 ngày ra mắt, phim này thu hút gần 24 nghìn lượt người xem trên Youtube cũng như được lan truyền khá mạnh mẽ trên các diễn đàn, mạng xã hội.
Clip xoay quanh 2 nhân vật chính, yêu nhau, bên nhau và chia sẻ những hạnh phúc giản đơn trong cuộc sống. Hai anh chàng chuyện trò và tự đặt ra 10 điều tuyệt vời nhất trong tình yêu của mình. Đó là những mốc thời gian quan trọng xuyên suốt cuộc tình đẹp nhưng đầy trắc trở như: lần đầu gặp nhau, nụ hôn đầu tiên, món quà đầu tiên... Như bao đôi khác, họ cũng có những phút giận hờn, suýt chia tay nhưng bao giờ cũng có một người làm lành trước để được ở bên nhau.
Qua những "điều tuyệt vời" rất bình dị được thể hiện trong phim, nhiều khán giả rơi nước mắt khi hiểu thêm tình yêu của người đồng giới. Vượt lên những kỳ thị của xã hội, họ chứng minh rằng tình yêu ở bất kỳ giới tính nào cũng đẹp và xứng đáng được trân trọng.
Cao trào của MV là ở "điều thứ chín", khi một trong hai chàng trai quyết định ngỏ lời cầu hôn, nhưng chưa kịp thực hiện thì người yêu đã ra đi. Đến lúc này, người xem mới biết, hóa ra những trò chuyện thân mật từ đầu phim chỉ là những lời thầm thì bên mộ người đã khuất. Clip kết thúc với điều thứ mười: “Điều tuyệt vời nhất và may mắn nhất với anh là anh có thể kịp tìm thấy người mình có thể yêu thương và thương yêu mình thật sự. Em biết đó, những người giống như tụi mình không dễ gì tìm được những điều đó đâu..."
Điều cuối cùng của những người thuộc giới tính thứ ba vẫn là khao khát được yêu và hạnh phúc như tất cả mọi người người trên thế giới này.
Phần nhạc nền đượm buồm mang tên Đi trong màn mưa khá hợp với nội dung câu chuyện. Phim có tình tiết nhẹ nhàng nhưng chân thật, vừa đủ lấy nước mắt khán giả nhưng không bi lụy hay gợi lên sự thương hại.
Những đoạn thoại trong phim khá tự nhiên và xúc động qua lối diễn xuất tốt của Ngọc Phước, Nguyên Đăng. Phim có một vài "cảnh nóng" nhưng nhờ được xử lý, cắt ghép tinh tế nên không gây cảm giác lố lăng, phản cảm.
Đa phần người xem đều bày tỏ sự tiếc nuối cho một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc không trọn vẹn. Giải thích về cái kết buồn này, Ngọc Phước, diễn viên sắm vai người đã khuất cho biết: "Kết thúc phim phản ánh đúng thực tế cuộc sống hiện nay, vì xã hội còn nhìn giới tính này với con mắt kỳ thị. Luật pháp vẫn đang còn cân nhắc để người ta có thể sống thật với giới tính của mình. Như vậy hạnh phúc của họ chỉ có thể có trong mơ mà thôi".
Theo nam ca sĩ, chỉ khi mọi người thật sự có cái nhìn bình đẳng với người đồng tính thì những đám cưới đẹp như trong mơ mới xuất hiện.