Tối 27/3, tại Vườn sách Nhà xuất bản Kim Đồng trong khuôn khổ Hội sách TP HCM có sự xuất hiện của nhà văn Phan Hồn Nhiên, họa sĩ Phan Vũ Linh, cùng dịch giả Hoàng Anh. Các tác giả tạo nên bầu không khí văn học đầy xúc cảm cho người tham dự. Nữ nhà văn nổi tiếng Phan Hồn Nhiên (trái) chia sẻ về quá trình viết sách theo thể loại fantasy của chị: “Thật khó khăn để bắt đầu, vì bản thân mình phải cố gắng thoát khỏi những hình mẫu fantasy từ các tác phẩm nổi tiếng trên thế giới, thì mới đủ sức thuyết phục độc giả bước vào thế giới của riêng mình được". Họa sĩ Phan Vũ Linh gần đây được biết đến trong việc hỗ trợ công an vẽ phác họa chân dung kẻ bắt cóc bé trai một ngày tuổi. Anh chia sẻ thêm, sự hợp tác của anh với Phan Hồn Nhiên không chỉ dừng lại ở việc đặt hàng và sáng tác, mà còn là sự đồng điệu về tâm hồn giữa anh và ba tác phẩm fantasy đặc biệt của chị. Phan Hồn Nhiên (thứ hai từ phải sang) chia sẻ, họa sĩ Vũ Linh (phải) có một khả năng rất mạnh về cảm thấu xúc cảm. Anh thậm chí phác họa được cả những chi tiết về nhân vật mà ngay cả khi Hồn Nhiên còn chưa kịp trình bày trước đó. "Những đôi mắt lạnh", "Chuỗi hạt Azoth", "Xuyên thấm" là bộ ba tác phẩm mà tác giả Phan Hồn Nhiên thử sức trong một thời gian dài miệt mài sáng tạo. Buổi giao lưu không chỉ dành cho những bạn trẻ, mà một vài vị độc giả lớn tuổi cũng muốn chia sẻ, tâm tình về nền văn học nước nhà. Sự kiện thu hút rất đông độc giả tham dự và ở lại đến cuối chương trình để được ký sách. Tin, ảnh Lê Nhật DuyPhan Hồn Nhiên tham gia 'Quyển sách thay đổi cuộc đời' Phan Hồn Nhiên ra mắt 'Máu hiếm'