Thanh Huyền
The Winner Stands Alone (Người chiến thắng cô độc) của Coelho là câu chuyện về Igor - một doanh nhân người Nga giàu có đã phạm tội giết người hàng loạt khi cố tìm mọi cách để lấy lại tình yêu của người vợ cũ Ewa.
Đề cập đến một thế giới lấp lánh những người mẫu, ngôi sao với liên tục những vụ giết người nhưng nhà văn người Brazilia cho biết, ông "không viết một cuốn tiểu thuyết rùng rợn mà cố gắng miêu tả bức tranh nghiệt ngã về nơi chúng ta đang sống".
![]() |
Paulo Coelho và vũ nữ thoát y Dita Von Teese tại một kỳ Liên hoan phim Cannes. |
Là cây bút thường xuyên được mời đến dự các Liên hoan phim Cannes hàng năm, nhà văn 61 tuổi đã có được những quan sát cần thiết để phân tích và mổ xẻ cách ứng xử của những khách mời tại một trong những ngày hội điện ảnh lớn nhất hành tinh này.
Ông lý giải tại sao người ta lại chen chân nhau để được mời đến Cannes, phải mất ngủ mấy ngày liền chỉ để suy nghĩ xem nên mặc ra sao, đeo thứ gì lên người tại sự kiện ấy.
"Tôi tự hỏi: 'Chúa ơi, người ta tụ tập ở đây, phô trương sự giàu có, thế đâu là niềm vui đích thực của nó?'. Đó chính là câu hỏi của tôi", Coelho chia sẻ.
(Nguồn: AFP)