Người gửi: Vu Phuong Thuy,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Những cô gái chân dài cũng xem được
Tôi đồng ý với bạn Linh về sự khó chịu khi xem 15 phút đầu tiên của bộ phim "Những cô gái chân dài". Cái khó chịu nhất có lẽ là do diễn xuất của Minh Anh trong vai anh chàng nhiếp ảnh trẻ tuổi. Cái điệu cười hơ hớ của anh ta và điệu bộ rất có vẻ "hifi" khiến mọi người "rợn tóc gáy". Và người xem không thể không đặt câu hỏi, liệu đạo diễn Vũ Ngọc Đãng muốn nói gì trong bộ phim của mình, hay chỉ là những tranh giành vớ vẩn của giới người mẫu.
Nhưng khi tiếp tục xem, diễn biến của phim khiến mọi người dễ chịu dần. Tất nhiên, phải xác định ngay từ đầu rằng đây là một bộ phim giải trí nhẹ nhàng, chỉ nhằm để nói về một cộng đồng người mẫu nhỏ bé chứ không phải làm để "chống tiêu cực" hay phản ánh một vấn đề xã hội bức xúc. Vậy nên, phim cũng chấp nhận được.
Nếu như nhìn nhận một cách "săm soi" hơn thì có thể thấy phim làm đơn giản, ít tốn kém (bối cảnh ít, không cầu kỳ dàn dựng, đạo diễn đóng luôn vai kẻ cướp); lại nhiều quảng cáo; đôi chỗ cẩu thả như có đoạn diễn viên Mai Hoa trong vai cô giáo đang dạy học sinh thì ở một góc màn hình lòi cả micro vào. Nhưng mặt khác, với con mắt của một nhiếp ảnh gia tài năng, Vũ Ngọc Đãng mang đến cho người xem nhiều hình ảnh đẹp, vui mắt như làm video clip ca nhạc. Nhạc phim được sáng tác riêng cho phim khá hay, nhưng đôi khi hơi bị lạm dụng. Và cái đáng khen nhất chính là diễn xuất của các người mẫu nữ. Họ nhập vai rất tốt, không thấy có gì gượng gạo, kể cả những lúc cận cảnh thể hiện nội tâm nhân vật.
Một điều nhận xét cuối cùng của tôi về bộ phim này, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng - người hẳn rất hiểu giới người mẫu - đã cho người xem biết thêm một chút về hậu trường không mấy tốt đẹp, cũng như cách nhìn không mấy coi trọng của anh về giới người mẫu.