Ca sĩ Nhật Tinh Anh. |
- Cảm giác của anh khi 1088 tan rã?
- Mình đinh ninh rằng khi hết hợp đồng với Công ty Cánh Chim Việt thì nhóm sẽ ký hợp đồng mới, nếu không ký tiếp thì vẫn tiếp tục hát với nhau, nhưng mọi thứ sụp đổ hoàn toàn. Mình không có sự chuẩn bị gì hết, cả nhà đã ra nước ngoài, tất cả tâm huyết và tình cảm của mình dồn hết cho 1088. Vì thế, khi các thành viên trong nhóm tách ra hát riêng, mình bị sốc thực sự.
- Như vậy là anh trách các thành viên của 1088?
- Rất trách là đằng khác, nhưng đó chỉ là suy nghĩ ban đầu. Bây giờ, sau khi anh em trong nhóm ngồi lại với nhau thì vẫn nói chuyện vui vẻ. Dù 1088 không còn nhưng con đường nghệ thuật của mỗi người vẫn tiếp tục và coi những ngày tháng sống cùng nhau là một kỷ niệm đẹp.
- Tại sao anh lại chọn hai ông bầu chẳng dính gì đến âm nhạc?
- Đừng gọi họ là bầu vì bọn mình là anh em và giúp đỡ nhau trên phương diện tình cảm, dĩ nhiên cũng phải ký hợp đồng cho dễ làm việc. Anh Việt Hùng lo về phục trang, xây dựng hình tượng, quan hệ báo chí, diễn viên Anh Vũ lo về kỹ thuật biểu diễn. Bên cạnh đó, mình mời nhạc sĩ Hoài An tư vấn về cách chọn bài hát cho phù hợp với chất giọng, anh ấy đang giúp mình làm CD 6 bài và 3 bài VCD. Trước mắt, chương trình nào có diễn thời trang của Việt Hùng thì mình sẽ tham gia phần ca nhạc. Mình thấy thật may mắn vì có được những người bạn như anh Hùng, anh Vũ. Họ đã vực lại tinh thần, hỗ trợ về vật chất để mình có thể đi tiếp sự nghiệp âm nhạc.
(Theo Đất Mũi)