![]() |
Thí sinh Nguyễn Hoàng Tùng giành giải nhất. |
Giải nhì được trao cho hai giọng ca Phạm Ngọc Khuê và P'loong Thiết, đến từ Hà Nội. Khán giả thực sự bị cuốn hút với Ngọc Khuê qua bài hát Bên bờ ao nhà mình với khả năng xử lý kỹ thuật tốt, nhưng cũng không kém phần mượt mà, tình cảm. Cô đã khéo léo chọn ca khúc khá mới, mang âm hưởng dân gian, phù hợp với chất giọng lạ, trong và mảnh của cô. P'loong Thiết lại gây ấn tượng với người nghe bằng phong cách biểu diễn độc đáo. Không cần ban nhạc đệm, anh tự biên tự diễn ca khúc Amieng ơi! (dân ca Pa Cô) với cồng chiêng. Bài hát mang sắc thái hào hùng, thể hiện rõ nét qua giọng ca âm vang, có phần hơi hoang dã, mang hơi thở núi rừng của P'loong Thiết.
Tuy nhiên, ngoài hai thí sinh trên, phần lớn giọng ca tham gia tranh tài đều chọn những ca khúc kinh điển như Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn, Khúc tâm tình của người Hà Tĩnh..., các bài hát nhạc trẻ trữ tình gần như vắng bóng. Có lẽ nhờ vậy mà Phạm Khánh Linh đã tạo được một không khí sôi động, trẻ trung khi thể hiện ca khúc Hoạ mi hót trong mưa và giành giải ba cùng thí sinh Châu Quốc Cường, Phạm Phương Thảo.
Các giải Sao Mai đã tìm được chủ nhân của nó, tuy nhiên, dường như không có một gương mặt nào thực sự nổi bật, có thể phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Gây ngạc nhiên nhiều nhất là thí sinh đứng đầu Nguyễn Hoàng Tùng. Giọng hát của anh không trội hơn những người đoạt giải nhì, giải ba, phong cách biểu diễn cũng không đặc sắc, nhưng lại may mắn chiếm vị trí quán quân. Một bạn đọc đã viết thư đến VnExpress bày tỏ: "Nhìn chung, những người đoạt giải nhì và ba là xứng đáng. Nhưng giải nhất của cuộc thi năm nay thuộc về thí sinh mang số báo danh 01 (đoàn Quảng Ninh) là không hợp lý. Không am hiểu về nhạc lý, nhưng tôi cảm thấy sự thể hiện của thí sinh này chưa đủ hay để được giải nhất. Không thể phủ nhận sự cố gắng cũng như khả năng của anh khi thể hiện bài hát Tôi là người thợ lò, nhưng để được giải nhất là quá tầm".
V.H.