- Là một vũ công chuyên nghiệp, mỗi ngày chị thường dành ra bao nhiêu lâu để tập luyện vũ đạo?
- Bất kỳ khoảng thời gian rảnh rỗi nào trong ngày, tôi đều tập luyện hết sức mình. Tôi chia đều thời gian cho Yoga, Ballet và các bộ môn khác. Nếu để chuẩn bị cho những buổi biểu diễn, tôi cùng đoàn vũ công thường tập 6 tiếng một ngày với các động tác, bài tập hoàn chỉnh.
Tuy nhiên, tập luyện không thôi thì không bao giờ là đủ. Những vũ công còn cần phải dành thời gian cho sự kết nối bằng cách tìm hiểu nhau, lắng nghe những câu chuyện, tâm sự. Đó là điều cần thiết để những màn biểu diễn được thăng hoa. Khi bạn hiểu bạn nhảy của mình, hiểu câu chuyện mà họ muốn kể, bạn sẽ biết mở rộng trái tim để hòa nhịp vào đó.
- Chị làm quen với vũ đạo từ năm 3 tuổi. Từ đó đến nay, chị từng gặp phải chấn thương nào nghiêm trọng?
- Là một vũ công thì chuyện chấn thương là rất bình thường và tôi cũng không ngoại lệ. Bạn phải chấp nhận sống chung với nó. Tôi hay gặp phải những chấn thương ở mắt cá chân. Khi học múa Ballet, đôi khi cởi giầy ra bạn sẽ phát hoảng vì thấy máu chảy ra quá nhiều. Điều quan trọng là bạn phải luyện tập đúng cách, biết tự chăm sóc bản thân. Khi thăng hoa trên sân khấu thì dường như bạn sẽ quên hết mọi đau đớn mình đã gặp phải khi chấn thương.
- Chị thấy khoảnh khắc hạnh phúc nhất của một vũ công là lúc nào?
- Với tôi thì đó là khoảnh khắc ở trong hậu trường. Sau buổi biểu diễn, khán giả đã ra về nhưng ánh đèn thì vẫn còn đó. Chúng tôi nghỉ ngơi, trò chuyện và tìm hiểu nhau. Lúc ấy, mỗi người đều rất hưng phấn khi kể lại những trải nghiệm của mình, những đam mê đã dẫn lối họ đến với những điệu nhảy. Qua những câu chuyện ấy, chúng tôi còn có thể học hỏi lẫn nhau cả về những kỹ năng cho tới kinh nghiệm sống.
- Từ một vũ công lấn sân sang làm diễn viên, chị phát hiện ra khả năng diễn xuất của mình như thế nào?
- Mọi thứ đến với tôi rất tình cờ và có lẽ cũng là một cái duyên. Điều tuyệt vời nhất tôi học được ở diễn xuất là bạn đừng cố gắng gồng mình để trở thành một ai đó khác. Hãy cứ chân thật với người đứng đối diện mình. Diễn xuất là tự phát ở bản thân mỗi người diễn viên và đến một thời điểm nào đấy, họ sẽ nhận ra điều đó. Bản thân tôi vẫn cần thêm nhiều trải nghiệm ở nghề diễn. Tôi nghĩ nếu càng thử sức ở những vai phức tạp thì tôi sẽ càng học được nhiều hơn. Bạn không thể lập kế hoạch cho diễn xuất, cũng chẳng thể biết được điện ảnh sẽ dẫn mình tới đâu. Với nghệ thuật, hãy cứ để tâm hồn và trái mình rộng mở.
- Chị từng rất thành công trong “Step Up Revolution” nhưng tới phần 5 - “Step Up All In”, chỉ có bạn diễn Ryan Guzman trở lại còn chị thì không. Vì sao vậy?
- Ở phần mới nhất, các nhà biên kịch đã tạo nên một kịch bản mới mà trong đó câu chuyện hoàn toàn không liên quan tới mối quan hệ giữa hai nhân vật Emily và Sean như ở phần trước nữa. Bản thân tôi nghĩ sự đổi mới cho khán giả cũng là một ý hay.
- Nhiều fan của loạt phim “Step Up” đánh giá chị và Ryan Guzman thực sự rất đẹp đôi và mong chờ một tình yêu ngoài đời thực như Channing Tatum và Jenna Dewan của phần một. Chị nghĩ sao về điều này?
- Tôi nghĩ khán giả thực sự đã hơi tâng bốc tôi và Ryan rồi (cười). Chúng tôi rất vui khi tạo được hiệu ứng tình cảm trên màn ảnh rộng nhưng ngoài ra thì không có gì hơn thế. Ở ngoài đời, chúng tôi rất thân thiết và hy vọng sẽ có cơ hội hợp tác thêm lần nữa trên màn ảnh.
- Sau “Step Up Revolution”, chị sắp có thêm một phim mới ra mắt là “Dance-Off” (xem trailer). Chị có ý định theo đuổi diễn xuất lâu dài?
- Với Dance-Off, tôi đã có khoảng thời gian rất vui vẻ với Shane Harper, Finola Hughes và những người khác. Họ đều là những diễn viên rất tuyệt vời và khiến tôi phải ngưỡng mộ. Đây tiếp tục là một bộ phim tình cảm lãng mạn với chủ đề vũ đạo và âm nhạc. Tôi mong muốn mình tiếp tục gắn bó với nghề diễn viên. Với tôi, diễn xuất cũng giống như một phần của vũ đạo vậy. Khi diễn trên màn ảnh hay chuyển động theo từng điệu nhảy, tôi đều muốn kể một câu chuyện của riêng mình.
- Chị nghĩ sao về việc trở lại nếu “Step Up” có phần tiếp theo?
- Điều đó phụ thuộc vào nhà sản xuất, các nhà biên kịch triển khai câu chuyện giữa các nhân vật ra sao. Step Up đã trở thành loạt phim vũ đạo thu hút đông đảo khán giả trẻ trên khắp thế giới Nếu họ muốn Emily trở lại thì chắc chắn tôi sẽ hội ngộ với đại gia đình ấy. Tại sao không?
Kathryn McCormick sinh năm 1990 và là một vũ công, diễn viên người Mỹ. Năm 2009, cô tham gia So You Think You Can Dance mùa thứ sáu và lọt vào Top 3. Sau đó, Kathryn tham gia vai chính trong phần bốn của loạt phim Step Up, mang tên Step Up Revolution. Ngoài ra, Kathryn còn từng xuất hiện trong một số MV như Jar of Hearts của Christina Perri, Venus của Jennifer Lopez hay My Favourite Things của Lea Michele. Bộ phim mới nhất của Kathryn là Dance-Off, dự kiến ra mắt vào đầu năm 2015. Hôm 13/10, Kathryn McCormick tới Việt Nam và lưu lại trong một tuần để đồng hành cùng Top 20 thí sinh Thử thách cùng bước nhảy (So You Think You Can Dance) năm nay. |
Nguyên Minh – Tâm Giao thực hiện