NSƯT Ngọc Huyền. |
Tôi đến với nghệ thuật như một định mệnh. Mới 4-5 tuổi, chỉ nghe qua một lần bản cải lương là tôi đã nhớ hết và hát lại rất rõ ràng. Ba mẹ cho đi học múa ballet nhưng càng lớn, năng khiếu về cải lương của tôi nổi trội hơn cả. Năm 12 tuổi, tôi được NSND Phùng Há đặc cách cho vào học trường Trần Hữu Trang. Chỉ một năm sau, nghệ sĩ Bạch Mai xin tôi về đoàn Huỳnh Long vừa học, vừa tham gia biểu diễn.
Tuy là con gái út, được cha mẹ cưng chiều, vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng tôi vẫn quyết tâm trở thành một diễn viên cải lương tuồng cổ. Môn nghệ thuật này cực khổ từ luyện ca, vũ đạo đến tập thể hình. Môn học mà tôi sợ nhất là chạy gối trên nền gạch. Nhiều lần, đầu gối bị sứt, rớm máu nhưng chỉ quấn bông rồi lại chịu đau tập tiếp.
Từ từ, chậm mà chắc, năng khiếu bẩm sinh cộng sự khổ luyện và lòng đam mê, tôi lần lượt trải qua nhiều bước đệm và đến năm 15 tuổi thì được đóng vai chính. Nhưng tôi nhớ nhất môt vai diễn nhỏ trong vở Bí mật thành Cổ Loa. Khi nhận vai, tôi có chút hụt hẫng vì trước đó, mình toàn được giao vai chính nay lại quay về đào thứ. Bình tĩnh lại, tôi hạ quyết tâm, dù là vai diễn nhỏ nhưng cũng phải khẳng định mình. Chỉ có 5 phút sống với nhân vật trên sân khấu, tôi được khán giả khen ngợi rất nhiều.
Năm 1999, được bạn bè ủng hộ, tôi đầu tư và hợp tác với một số trung tâm sản xuất chương trình tân cổ. Tôi chọn lọc kỹ các ca khúc hiện đại rồi đặt lời cổ nhạc. Không hoàn toàn chạy theo thị hiếu nhưng tôi cho rằng đây là cách tiếp thị khéo léo đến khán giả. Chương trình đầu tay Trái tim không ngủ yên, tôi mất trắng 60 triệu vì không có kinh nghiệm. Tuy nhiên, đến đầu năm 2000, các chương trình này bán chạy như tôm tươi và có được vị trí rất ổn định.
Con đường nghệ thuật của tôi luôn gặp may, nhưng trong chuyện tình cảm lại rất trắc trở. Sau khi cuộc hôn nhân đổ vỡ, trái tim tôi cũng có rộng mở nhưng hình như duyên số chưa tới. Năm ngoái, khán giả xôn xao chuyện tôi kết một anh diễn viên điện ảnh đẹp trai. Tuy nhiên, đó chỉ là tình bạn và cả hai không có ý định tiến thêm. Chuyện của con tim khó nói trước, nhưng hiện nay tình yêu lớn nhất trong tôi là nghệ thuật.
(Theo Điện Ảnh Kịch Trường)