Nghệ sĩ Hoàng Thắng và gia đình. |
Cô ấy rất mê điện ảnh, có khi còn hơn cả tôi. Bất kỳ kịch bản nào đưa đến, bà xã là người đọc trước. Với ngoại hình không bắt mắt, tôi toàn được mời vào những vai phản diện, nào là tướng cướp, Việt kiều rởm lừa gạt con gái người ta, rồi vai lâm tặc trong các phim Con ngựa bốn vó trắng, Truy lùng băng quỷ đỏ, Bụi hồ... Trên phim là thế, nhưng khi về đến nhà, với tôi, bà xã và các con là số một. Khi tôi đóng những cảnh yêu đương, cô ấy không ghen mà luôn bảo: “Đã lấy chồng là diễn viên, nếu cứ ghen thì chắc cả đời sẽ nổi máu Hoạn Thư, vả lại trên phim và ngoài đời là hai mảng khác nhau hoàn toàn”.
Thu Nga vợ tôi là một phụ nữ tuyệt vời, thời kỳ chưa có nhiều phim truyền hình, đang làm ở Hãng phim hoạt hình, cô ấy xin nghỉ việc và bàn với tôi mở quán cá Khánh Lâm ở Hồ Tây, mọi công việc đều một tay Nga lo liệu để tôi yên tâm đi diễn và các con được học hành tử tế. Để bù lại những nhọc nhằn cho bà xã, tôi cố gắng giúp đỡ Nga những khi rỗi rãi và luôn tạo không khí vui vẻ trong gia đình bằng cách pha trò cho cả nhà. Hơn 20 năm làm nghề, những bộ phim mà tôi tham gia luôn có hình ảnh của bà xã và hai cậu con trai. Họ đã giúp tôi vững bước và tự tin đi tiếp sự nghiệp của mình.
Hoàng Thắng
(Theo Thế Giới Phụ Nữ)