Hà Linh -
Alexander Gerasimov, đại diện Hội Nhà văn cho biết: "Chiến dịch kêu gọi người dân đọc sách, được phát động bắt đầu từ thủ đô Matxcơva, dưới sự bảo trợ của chính phủ. Hội Nhà văn sẽ cho đặt trên đường phố 100 bảng điện tử với dòng chữ: 'Hãy đọc sách'".
Gerasimov cho biết, các chuyên gia văn hóa nước này đã lên tiếng cảnh bảo về tình trạng ít đọc sách, đặc biệt là sách văn học cổ điển của người dân Nga. Ông cho biết, chiến dịch sẽ đưa ra những khẩu hiệu như: "Hãy khám phá những điều mới lạ", "Hãy để tri thức dẫn dắt" hay "Hãy lấp đầy sự thiếu hụt tri thức của bạn".
"Người Nga đọc tin trên báo chí và internet. Nhưng rõ ràng là họ thiếu đi sự quan tâm đối với văn học. Sự thờ ơ này sẽ dẫn đến khả năng xói mòn hoàn toàn các tầng văn hóa, tạo lỗ hổng kiến thức về văn học và làm mất đi tinh thần tự tôn dân tộc", Gerasimov chia sẻ.
Theo RIA, Tổng thống Dmitry Medvedev, mới đây, cũng thừa nhận, con trai ông cho rằng, sách không hấp dẫn bằng internet. Ông kể lại chuyện gia đình ông đã tìm được một phiên bản cuốn "Anh hùng của thời đại chúng ta" của Mikhail Lermontov trên mạng như thế nào.
"Chúng tôi tìm cụm từ 'Anh hùng của thời đại chúng ta' trên mạng - một cuốn sách kinh điển nổi tiếng. Chúng tôi tìm thấy, và không có gì khó khăn, chúng tôi tải được nó. Con trai tôi cũng ngó qua một tý. Nhưng tất cả chỉ có vậy", Tổng thống Nga chia sẻ.
Dẫu vậy, Medvedev cho rằng, bằng cách nào cũng được, miễn là người Nga có đọc sách. Ông tiết lộ, bản thân ông cũng phải tranh thủ thu nạp kiến thức cho mình thông qua các công cụ đọc sách điện tử.