Thứ năm, 25/4/2024
Thứ hai, 31/12/2018, 11:44 (GMT+7)

Mẹ con Ngọc Diễm tận hưởng cái lạnh âm 4 độ ở Fansipan

Hoa hậu Du lịch cùng con gái khám phá nóc nhà Đông Dương trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch.

Chuyến khám phá Fansipan nằm trong lịch trình du lịch Hà Nội - Sapa cuối tuần qua của mẹ con Ngọc Diễm. Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 cùng con gái đi cáp treo, sau đó leo bộ 600 bậc cầu thang để lên đến đỉnh.

Ngọc Diễm kể con gái cô - bé Chiko - chủ động chọn địa điểm là Fansipan vì muốn tận hưởng cái lạnh. Ba năm trước khi mới 5 tuổi, Chiko đã muốn đi Sapa ngắm tuyết rơi, song kế hoạch phải hoãn vì sợ thời tiết ảnh hưởng sức khỏe.

Con gái Ngọc Diễm thích thú tận hưởng thời tiết xuống âm 4 độ C. Từ nhỏ, cô bé đã thích cái lạnh, đi ngủ luôn bật điều hòa. Trên đường lên Sapa, Chiko liên tục nhờ mẹ kiểm tra dự báo thời tiết xem nhiệt độ xuống thấp đến mức nào. Nghe người dân địa phương nói trên Fansipan và đèo Ô Quy Hồ sẽ có tuyết, cô bé hối thúc mẹ đặt xe lên ngắm cảnh.

Con gái Ngọc Diễm say mê ngắm những bông hoa bị đóng băng.

Ngược với con gái, Ngọc Diễm không chịu được lạnh. Chị vẫn quyết tâm cùng con đi du lịch sau nhiều lần thất hứa. "Tôi muốn bé có một kỷ niệm nhỏ để khi vào nhật ký tuổi lên tám của mình", cô cho biết.

Mẹ con Ngọc Diễm trở lại Hà Nội vào ngày 31/12, sau đó về lại TP HCM để tận hưởng nốt kỳ nghỉ.

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Hoa hậu Ngọc Diễm
 
 

Cuộc sống làm mẹ đơn thân của Hoa hậu Ngọc Diễm.

Tam Kỳ