Hà Linh -
Chân dung ba chị em nhà Bronte. Ảnh: brontefamily |
"Dịch bệnh thường xuyên hoành hành và cái chết diễn ra hằng ngày xung quanh gia đình Bronte", Angela Workman, đạo diễn, tác giả kịch bản bộ phim, cho biết.
Năm 1848, vào thời điểm Charlotte, Emily và Anne bắt đầu tạo lâp được danh tiếng, Branwell - người anh trai được đánh giá là tài năng nhất trong gia đình qua đời vì bệnh lao phổi ở tuổi 31. Chỉ trong vòng 9 tháng, cả Emily và Anne đều mất vì căn bệnh tai quái này ở tuổi 30 và 29. Còn Charlotte mất năm 1855 khi đang mang thai.
"Chúng tôi lo sợ rằng, bộ phim này sẽ đem đến cảm giác quá buồn. Họ gặp quá nhiều bi kịch trong cuộc sống và đều qua đời khi còn rất trẻ. Nhưng với tôi, đây là câu chuyện về cuộc đấu tranh với cái chết để vươn lên sáng tạo của những con người nhà Bronte", Workman cho biết.
(Nguồn: The Guardian)