Khi còn là một cô bé, tôi thường có những cách thể hiện mình rất kỳ quặc kiểu như luôn nghĩ mình là cậu nhóc, thích diện kiểu quần short, áo thun ghét các kiểu điệu đà như váy hay kiểu gì tương tự thế. Trò chơi hàng ngày là trèo lên ngọn cây và nhảy xuống hay chơi các trò cảm giác mạnh khác... Ai cũng nghĩ rằng tôi bướng bỉnh và lì lợm vì chẳng chịu thua bất cứ cậu con trai nào trong các trò đánh đấm và cũng chẳng rơi nước mắt bao giờ.
Đôi lúc tôi thấy mình cô độc vì không có một người bạn gái nào, tôi thường rúc mình trong phòng, trải lòng qua những quyển sách báo của cha, nhờ thế mà tôi biết thêm những kiến thức ngoài những gì được học ở trường. Tôi biết thêm về nền nghệ thuật của nước Mỹ, nơi hàng năm sản xuất ra những bộ phim nổi tiếng, nơi có những minh tinh điện ảnh lừng danh thế giới và trong số đó tôi biết về Angelina Jolie. Nhờ cô ấy tôi đã cảm thấy tự tin vào chính mình hơn bởi tuổi thơ của Jolie chẳng phải cũng có những nét tương đồng với tôi hay sao?

Diễn viên Angelina Jolie. Ảnh: Flash.
Cô ấy dạy tôi hiểu rằng, chúng ta lớn trong thế giới này, mỗi người đều có sự khác biệt, điều đó làm nên tính cách riêng của mỗi người và tôi tin mình không phải là kẻ cá biệt hay kẻ khác người kỳ cục như mọi người vẫn gán cho tôi. Tôi chưa từng yêu thích một diễn viên nào nhiều như cô ấy, các bộ phim cô ấy đóng luôn truyền cho tôi những cảm hứng mãnh liệt, tôi thấy mình tự tin hơn, độc lập và hạnh phúc hơn trước đây.
Sau này khi đã trở thành người lớn, được xem và biết thêm nhiều về những diễn viên khác nhưng tình yêu dành cho Jolie vẫn chưa bao giờ phai nhạt trong tôi. Tôi đã xuýt xoa trước vẻ đẹp tràn đầy nhựa sống và sự hoang dại của nhân vật Sarah "Sway" Wayland tham gia băng nhóm trộm xe trong Gone In 60 Seconds hay nét mạnh mẽ của nữ anh hùng Lara Croft trong Lara Croft: Tomb Raider - cũng là nhân vật trong mơ tôi từng nghĩ đến. Rồi lại có lúc hồi hộp và bất ngờ trước vai diễn của cô trong phim hành động Mr & Mrs. Smith. Hay rơi nước mắt khi xem A Mighty Heart…
Nói về các vai diễn và phim của Jolie có lẽ nói cả ngày cũng chưa thỏa, chỉ biết rằng khi đọc những thông tin trên báo chí về cuộc sống riêng tư hay vai diễn mới của cô, tôi đều không bỏ qua bao giờ thậm chí còn tìm thêm những bài khác từ nguồn nước ngoài để đọc. Từ những vai diễn mờ nhạt cho đến gai góc và giành những giải thưởng danh giá như Oscar, Quả Cầu Vàng... cho thấy sự nỗ lực không ngừng nghỉ của Jolie trong sự nghiệp diễn xuất. Điều đó khiến tôi thêm tự hào trước thành công của ngôi sao mình yêu mến.
Và chừng đó là chưa đủ, Jolie còn khiến cả thế giới phải ngưỡng mộ khi nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi khắp thế giới, bất cứ nơi nào cô đến, nơi ấy được sưởi ấm bởi trái tim ấm áp của Jolie. Cô là một trong số ít các nghệ sĩ luôn hết mình với những hoạt động nhân đạo. Phải nói là từ một cô gái hoang dại trở thành một người mẹ mẫu mực là cả một quá trình dài đầy gian truân mà chỉ khi có sự nỗ lực và lòng quyết tâm mới có thể làm được.
Kể cả khi gặp đại họa, bị nguy cơ ung thư vú rình rập và phải trải qua cuộc phẫu thuật đoạn nhũ vào đầu năm 2013, Jolie vẫn rất kiên cường và tin tưởng vào cuộc sống. Không có điều gì ở người phụ nữ này phải khiến tôi thất vọng cả, chỉ có duy nhất một điều là khi nghe cô tuyên bố có thể cô sẽ không còn đóng phim nữa. Dù khá buồn tôi vẫn thầm mong cô sẽ luôn hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, và hy vọng được gặp Jolie ở những vai trò mới như đạo diễn, nhà sản xuất, và vẫn mãi là một ngôi sao tích cực hoạt động xã hội với vai trò là đại sứ thiện chí của Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn.
* Độc giả có thể viết cảm nhận, suy nghĩ về cuộc đời và sự nghiệp của Angelina Jolie, vai diễn của cô hay câu chuyện cổ tích kinh điển "Sleeping Beauty" hoặc bất kỳ nhân vật nào trong truyện để nhận quà tặng.
Viết cảm nhận về Angelina Jolie hoặc "Sleeping Beauty" để nhận quà |
Lê Phương Mai
(Bình Thạnh, TP HCM)