
Màn song ca được chờ đợi nhất trong đêm nhạc giữa Khánh Hà và Trịnh Nam Sơn diễn ra không như mong đợi. Khán giả chỉ nghe được chất giọng cao, rõ của nữ ca sĩ trong bài 'Nuối tiếc", hầu như không nghe rõ phần hòa nhịp của nam nhạc sĩ lãng tử.

Sau tiết mục song ca, cả hai chia sẻ khán giả về mối duyên nợ cháu dâu - chú chồng khi chính Trịnh Nam Sơn là người tác hợp Khánh Hà với Tô Chấn Phong.

Phần trình diễn của nữ ca sĩ hải ngoại trở thành điểm nhấn của chương trình khi cô khoe chất giọng khàn, khỏe trong các ca khúc: "Giọt mưa thu", "Bản tình cuối", "Nếu có yêu tôi". Cô được khán giả cổ vũ nhiệt tình phía dưới sân khấu.

"Con đường màu xanh" là ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn, được anh sáng tác nhằm gửi gắm thông điệp dù tình yêu có khi không trọn vẹn nhưng hãy luôn hy vọng và nhìn cuộc sống qua lăng kính màu xanh. Đó cũng chính là chủ đề cho liveshow xuyên Việt của Trịnh Nam Sơn đi qua Hà Nội, Hải Phòng và sau cùng là TP HCM với gần 20 ca khúc do chính anh và các khách mời.
Ngay lúc mở màn, nhạc sĩ đã bày tỏ mong muốn dẫn dắt khán giả tìm về những dư âm, kỷ niệm tình yêu. "Muốn lạc quan phải tìm tình yêu mới, muốn có tình yêu mới thì phải có trái tim ổn định, muốn vậy phải quên đi tình yêu đầu", đó là cách anh dẫn dắt vào ca khúc "Quên đi tình yêu cũ" với tiếng kèn saxophone do chính anh thể hiện.


Hồng Nhung ấn tượng với màn song ca khá ăn ý với Trịnh Nam Sơn trong ca khúc "Nhớ".



Hoàng Dung
Ảnh: Nguyễn Bá Ngọc