Những câu chuyện riêng tư trong cuộc sống của chính mình được nhà văn Julian Barnes sử dụng làm chất liệu trong cuốn tiểu thuyết sắp xuất bản Levels of Life. Trong đó, quá trình đối diện với cái chết của người vợ Pat Kavanagh năm 2008 được Barnes khắc họa rõ nét.
Pat Kavanagh là một đại diện văn học nổi tiếng của Anh. Bà là vợ, đồng thời cũng là người đại diện cho Julian Barnes. Kavanagh qua đời ở tuổi 68 vì u não.
Trong Levels of Life, Barnes viết, Kavanagh là "trái tim trong cuộc sống của tôi và là cuộc sống của trái tim tôi". Nhà văn kể tiếp: "Vì vậy, ý định tự tử đến với tôi rất sớm và dễ hiểu. Tôi thậm chí còn lên kế hoạch sẵn, rằng tôi sẽ tắm nước ấm, uống một ly rượu và sau đó dùng một thanh kiếm Nhật kết liễu cuộc sống của mình". Tuy nhiên, cuối cùng, Barnes đã vượt lên được nỗi đau khổ để tiếp tục sống và viết.
Juian Barnes là nhà văn nổi tiếng người Anh. Ông từng đoạt nhiều giải thưởng văn học trong đó có Man Booker năm 2011 với cuốn The Sense of an Ending. Levels of Life sẽ ra mắt vào 4/4.
Huyền Anh