Diễn viên Halle Berry. |
Berry kể lại: "Tôi ngồi trong xe hơi, dự định sẽ tự làm ngạt mình. Kiểu chết này không được nhẹ nhàng cho lắm, nhưng giờ thì tôi thấy thật may mắn, bởi nó cho tôi có thời gian để suy xét lại. Trong quãng lặng chờ đợi tử thần đến, tôi nghĩ ngợi lung tung, không biết mình sẽ được đón đợi ở thiên đàng hay địa ngục. Tôi không làm việc gì xấu nhưng cũng chưa làm gì giúp ích cho đời, cho mình và người thân. Rồi tôi nghĩ đến mẹ, không biết bà sẽ phản ứng ra sao khi thấy con gái chết tức tưởi như thế. Tôi rùng mình, quyết tâm trở về với cuộc sống".
Có lẽ, chính nhờ những giây phút tuyệt vọng như thế mà Halle Berry có được nghị lực để dần tiến đến vinh quang. Hollywood là một trận chiến gay gắt, bởi ở đó, người ta không chỉ cần trí thông minh, sắc đẹp mà còn phải có lòng dũng cảm để vượt qua muôn vàn đối thủ khác. Chẳng dễ dàng gì một diễn viên da màu được đạo diễn uy tín để mắt tới, nhưng cuối cùng, số phận đã mỉm cười với Halle Berry.
T.T. (theo Reuters)