![]() |
Diễn viên Hải Yến. |
Trước Người Mỹ trầm lặng, Hải Yến có tham gia 2 bộ phim, Chim câu cất cánh của đạo diễn Vinh Sơn và Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Dự định lúc ấy là sẽ sang Pháp tu nghiệp thêm về múa hoặc dạy tại trường Múa TP HCM. Yến tâm sự: "Lúc đó, anh Hải có tham gia thử vai Người Mỹ trầm lặng nhưng tôi gần như không quan tâm, nhất là khi biết yêu cầu tìm Phượng phải cao thế này, trắng thế kia, giỏi tiếng Anh nữa. Tôi phải trải qua rất nhiều vòng thử vai với nhiều ứng cử viên khác, khoảng 10 lần. Bà giám đốc chọn vai yêu cầu tất cả diễn theo chỉ dẫn trước máy quay phim, mỗi người phải làm 4 cảnh. Làm theo đến cảnh thứ hai thì tôi không chịu vì muốn diễn theo cách riêng của tôi. Không cần diễn đủ 4 cảnh, xong cảnh thứ 2, bà ấy bảo tôi về. Đấy là lúc tôi tin rằng mình sẽ vào vai Phượng".
Yến nói: "Thời gian học 3 tháng ở Australia chỉ tập trung vào kịch bản và một số câu giao tiếp quen thuộc. Tôi có tới 7 cô giáo thay nhau dạy. Hàng tuần làm việc ở trường quay từ 5h đến 18h, thứ bảy dành cho việc học kịch bản và chủ nhật học tiếng Anh, học các điệu nhảy thập niên 50. Sau khi đóng phim xong, tôi dành thời gian đi học tiếng Anh".
Trên poster của phim Người Mỹ trầm lặng, hình ảnh của Yến, một cô gái vô danh trên phim trường lại trùm lên hình ảnh 2 ngôi sao của Hollywood. Yến nói: "Tôi cũng rất bất ngờ khi đạo diễn Phillip gửi về cho xem bản in đầu tiên thấy mình đẹp như thế. Người ta cho biết thông thường hình ảnh của tôi lớn nhất cũng chỉ được chiếm khoảng 40% diện tích của poster. Ông Phillip đã phải bay sang Anh và Mỹ để thuyết phục cả Michael Caine lẫn Brendan. Tôi phải chụp hình trong 4 ngày, chụp cả trăm bức".
Ai cũng nghĩ cát-xê đóng phim của Yến là khổng lồ nhưng thật ra đóng thuế ở Australia, tại VN, trả tiền cho luật sư, kế toán, người đại diện nên cũng gần hết.
Năm nay, Yến sẽ tham gia một phim VN do chồng cô - đạo diễn Quang Hải viết kịch bản và đạo diễn. Ngày cuối cùng của năm 2002, kịch bản đã được đăng ký bản quyền. Nó sẽ không sôi động, thay đổi liên tục về không gian, thời gian và bối cảnh như Chuyện tình kể trong đêm mưa mà đơn giản hơn, hiện thực hơn.
Bối cảnh chính của phim là một căn nhà với một cuộc sống gia đình êm đềm và riêng biệt của 2 vợ chồng, 2 đứa con. Rồi một người đàn bà xa lạ xuất hiện, mọi sự bắt đầu đảo lộn. Toàn bộ câu chuyện được lột tả dưới mắt nhìn của đứa con gái lớn và đấy là nhân vật của Yến.
Tết này, Yến và Quang Hải sẽ về Hải Dương (quê Hải) và Bắc Ninh (quê Yến) để ăn Tết. Một đám cưới vẫn sẽ phải hoãn vì năm 2003 xem ra kế hoạch làm việc đã kín hết rồi.
(Theo Thể Thao Văn Hóa)