Trong lễ ra mắt sách Là tôi, Hà Anh tại Hà Nội tối 28/10, rất nhiều người thân của Hà Anh đến dự. Gây chú ý nhất là Bobby Chinn - người yêu hiện tại của cô. Bạn trai Hà Anh sinh năm 1966 ở New Zealand. Anh là một đầu bếp tài năng và là doanh nhân thành đạt. Bobby sở hữu nhiều nhà hàng ở Việt Nam, đồng thời là người dẫn chương trình World Café Asia trên kênh Travel & Living.
![body-1-5089-1383015879.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/10/29/body-1-5089-1383015879.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=be_0ww3Mo4pGTHOld0QiNA)
Bobby Chinn và Hà Anh trong lễ ra mắt sách Là tôi, Hà Anh.
Hà Anh cho biết, Bobby vừa từ Anh trở về Hà Nội để dự lễ ra mắt sách và sẽ lại đi ngay trong đêm. Cô buộc người yêu phải chia sẻ cảm nhận về mình trước công chúng với lý do, nếu Bobby không nói, mọi người sẽ nghĩ tình cảm đều do một phía Hà Anh cảm nhận, như thế không khách quan.
"Mọi người hay hỏi tôi những câu mà tôi không thể trả lời được, ví như số đo ba vòng của Hà Anh là bao nhiêu..." - Bobby mở lời. Tuy nhiên Bobby Chinn vẫn tiết lộ về con người lãng mạn của Hà Anh khi yêu. "Tình yêu với Hà Anh giống như việc cô ấy bước chân vào khu rừng, có những cây xanh mát, và những chú chim trên cây hót líu lo. Rất khó để tả về Hà Anh trong tình yêu, bởi cô ấy là một người lãng mạn".
Bobby tiếp: "Với tôi thì tình yêu giống như là sạc pin vào điện thoại vậy. Nhưng với Hà Anh, nếu ví như vậy thì bạn phải sạc pin cho người kia trước khi sạc cho mình. Tình yêu với Hà Anh là phải nghĩ về người yêu trước bản thân".
Bobby cũng bật mí về quá trình Hà Anh viết sách: "Khi cô ấy viết sách, tôi luôn ở bên cạnh nhưng không đọc được tiếng Việt. Dù cô ấy viết gì thì tôi cũng rất ủng hộ. Hà Anh đã rất vất vả với cuốn sách, sắp xếp công việc để dành nhiều thời gian cho nó".
Hà Anh dành một phần trong cuốn tự truyện để nói về những mối tình của mình. Tuy nhiên, cô không trực tiếp nói đến Bobby, mà chỉ kể một số chuyện về nhân vật với tên viết tắt là B.
![body-3-5982-1383015879.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/10/29/body-3-5982-1383015879.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=bQduebSaugezwW3Z3VKE5g)
Nhà văn Vũ Tú Nam là ông nội của Hà Anh tới chúc mừng cháu gái.
Ông nội của Hà Anh là nhà văn Vũ Tú Nam cũng tới dự và giao lưu cùng độc giả. Nhà văn từng được Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật thừa nhận ông chưa đọc hết sách của cháu gái. "Thú thật là tôi chưa đọc hết sách của Hà Anh, bởi sách chỉ vừa mới từ nhà in mang tới đây. Tôi có biết con bé thực hiện một cuốn sách, và ủng hộ cháu. Tôi rất mừng cho Hà Anh, với tư cách người làm nghề (Vũ Tú Nam từng làm giám đốc nhà xuất bản Tác phẩm mới), thì tôi thấy đây là một cuốn sách đẹp, nội dung mang ý nghĩa tích cực cho những cô gái muốn đi tìm giá trị sống đích thực của mình".
Vợ chồng nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân - Chiều Xuân cũng tới dự lễ ra mắt sách từ sớm. Cặp vợ chồng nổi tiếng này là hàng xóm của gia đình Hà Anh trước đây. Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân kể lại, gia đình nhạc sĩ Đỗ Nhuận (bố của Đỗ Hồng Quân) và gia đình nhà văn Vũ Tú Nam sống chung trong một căn nhà xây kiểu Pháp, hai nhà chỉ cách nhau một cánh cửa gỗ mà bom Mỹ đánh hỏng. Anh nói: "Hai gia đình sống cùng nhiều nghệ sĩ khác như họa sĩ Phan Chánh, nhà văn Nguyễn Đình Thi, họa sĩ Nguyễn Sáng... tại căn nhà số 65 Nguyễn Thái Học. Tôi nghĩ đó phải chăng là một mảnh đất thiêng, nên đã có nhiều danh sĩ nổi tiếng ở chung, thế hệ chúng tôi là con nối tiếp, và đến thế hệ cháu như Hà Anh, có lẽ cũng được thừa hưởng cái anh linh từ truyền thống của ngôi nhà này. Nói như vậy, để thấy Hà Anh được thừa hưởng một nền tảng giáo dục, một cái nôi văn hóa tốt lành".
![body-2-8113-1383015879.jpg](https://vcdn1-giaitri.vnecdn.net/2013/10/29/body-2-8113-1383015879.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=EhtFzDtBNTLXXUyFVI4H5g)
Diễn viên Chiều Xuân đến chúc mừng Hà Anh.
Đại diện đơn vị phát hành cuốn sách cho biết Hà Anh làm việc rất chuyên nghiệp. "Dù Hà Anh nổi tiếng và rất bận rộn, khi làm cuốn sách này, cô ấy dành thời gian và thực hiện nó một cách nhanh chóng. Chúng tôi không nghĩ có thể hoàn thành một cuốn sách với một người nổi tiếng trong vòng hai tháng".
Bản thân chân dài chia sẻ về cuốn sách: "Có thể nhiều người sẽ nghĩ ở độ tuổi 31 là quá sớm để ra một cuốn tự truyện, song, những gì Hà Anh viết ở đây đều là những gì Hà Anh trải qua, đã sống và suy nghĩ".
Trong cuốn sách này, Hà Anh kể những câu chuyện của mình, từ khi còn bé, thời sinh viên tới khi trưởng thành. Quãng thời gian sinh viên ở Anh cũng được Hà Anh thuật lại, từ việc cô xin học bổng ra sao, tiết kiệm chi phí sống thế nào, rồi đi làm nhân viên tiếp thị qua điện thoại, nhân viên bán hàng trước khi trở thành người mẫu.
Ngay cả những đổ vỡ trong tình yêu cũng được Hà Anh cho rằng đó là những mảnh vỡ làm nên sự vĩnh cửu. Một phần những câu chuyện trong nghề người mẫu, trong giới showbiz đầy thị phi cũng được Hà Anh kể lại.
Trong cuốn sách này dù Hà Anh kể chuyện gì, nói về khía cạnh nào cũng luôn là một cô gái suy nghĩ tích cực. Các trang viết khắc họa quá trình trưởng thành của Hà Anh, từ một cô gái tới một người phụ nữ. Như lời tác giả nói, đó là quá trình đi tìm chính mình của một cô gái biết yêu thương, trân trọng những điều nhỏ bé nhất để được hạnh phúc.
Hiền Đỗ