Tôi đang sống một cuộc đời mới tại Việt Nam. Tôi đến đây với sự giúp đỡ của rất nhiều người và tôi cũng gặp nhiều may mắn nên liên tục chiến thắng trong các trận đấu. Nhờ sự tin tưởng của hiệp hội và các cầu thủ mà tôi có thể tạo ra rất nhiều việc mình muốn và tôi đang thật sự rất hạnh phúc. Những tình cảm nồng hậu người dân Việt Nam dành cho tôi khiến cho lồng ngực của tôi nghẹn ngào vì xúc động không chỉ một hay hai lần.
Khi giáo sư Jeong Won Je gợi ý tôi ra sách, tôi đã từ chối rất nhiều lần, bởi có thể chưa đúng dịp. Tuy nhiên, khi giáo sư giải thích cho tôi biết lý do tại sao phải ra sách, tôi bắt buộc phải đồng ý với đề nghị của ông ấy.
Nếu một đội tuyển nào chỉ chú ý tới sức mạnh tinh thần mà không tập trung phát triển thể lực thì rất khó có thể đạt được thành tích tốt và ngược lại. Kỹ thuật và thể lực dù có tốt đến đâu nhưng sức mạnh tinh thần yếu cũng sẽ khó giành chiến thắng. Điều này hoàn toàn đúng đắn!
Trong bóng đá, tất cả yếu tố: kỹ thuật, thể lực, tinh thần đều quan trọng. Vấn đề ở đây là: thể lực và tinh thần cần phải được bồi dưỡng và trau dồi, nhưng chưa có tài liệu nào giải thích cụ thể về vấn đề này. Theo giáo sư Jang, thành công của đội tuyển Việt Nam đã mang lại niềm vui rất lớn không chỉ đối với người dân Việt Nam, người dân Hàn Quốc, người dân Đông Nam Á mà cả người yêu bóng đá trên toàn thế giới.
Cho nên, cần phải cho mọi người biết bóng đá Việt Nam tại sao thành công và thành công như thế nào. Và để giúp cho bóng đá Việt Nam tiếp tục phát triển, cần phải để lại tư liệu nào để cho mọi người có thể tham khảo. Đối với bản thân, tôi thật sự mong muốn kể lại cho độc giả biết "tinh thần Việt Nam" mà mọi người hay nhắc tới là gì, tinh thần đó được áp dụng vào những lúc nào. Đó chính là lý do mà tôi đã yêu cầu đặt tên sách là "Chúng ta là Việt Nam".
Giáo sư Jang là một người đặc biệt. Sau những năm 90, ông ấy du học ở Anh và viết cho các tờ báo thể thao. Không chỉ tường thuật lại nội dung của các trận đấu, ông còn viết rất nhiều điều thú vị về tình hình bóng đá châu Âu, các đội bóng đang hoạt động như thế nào, ý nghĩa của bóng đá đối với người dân nơi ấy ra sao. Mới đầu tôi cứ tưởng ông là dân bóng đá chuyên nghiệp.
Nhưng sau này mới biết chuyên ngành của ông là lịch sử, văn học và biểu diễn. Khi gặp ông, tôi có hỏi giữa bóng đá và biểu diễn có liên quan gì đến nhau không, ông trả lời rằng từ nhỏ ông đã rất mê bóng đá. Ông đã nghĩ đó là một môn biểu diễn và nghiên cứu về nó. Vào năm diễn ra World Cup 2002, ngày nào ông cũng xuất hiện trên truyền hình và bình luận về bóng đá. Ông cho rằng, bóng đá không chỉ đơn giản chỉ là một môn thể thao mà còn là văn hóa và lịch sử. Lúc nào ông cũng ở bên cạnh các cầu thủ, và đứng về phía họ. Từ đó, ông cho rằng bóng đá cần phải được công nghiệp hóa. Từ khi ấy đến giờ, tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó của ông. Ngoài ra ông còn là Uỷ viên kỹ thuật của Hiệp hội Bóng đá Đại Hàn. Có thể nói, ông là trường hợp đầu tiên trong lịch sử bóng đá Hàn Quốc trở thành Ủy viên mà không xuất thân từ cầu thủ. Ông cũng đã xuất bản rất nhiều cuốn sách về bóng đá. Tôi mong muốn năng lực và kinh nghiệm của ông sẽ được dùng trong việc phát triển bóng đá Việt Nam.
Giờ đây, tôi muốn dành lời cảm ơn đối với mẹ già đã hơn 90 tuổi đang sống ở quê và vợ tôi. Gia đình tôi đã luôn tin tưởng và hỗ trợ cho tôi, một kẻ không biết gì ngoài bóng đá.
Tình cảm tôi nhận được từ nguời dân Việt Nam, tôi nghĩ rằng mình sẽ giữ và phải đáp lại bằng cả cuộc đời, mặc dù tôi biết tình yêu đó quá lớn, dù có trả thế nào cũng không thể hết.
Tôi cũng chân thành cảm ơn tất cả người dân Hàn Quốc - Tổ quốc của tôi đã nhiệt tình ủng hộ cổ vũ cho bóng đá Việt Nam.
Trên đời này không có việc gì hoàn hảo 100%. Nhưng vẫn có những câu chuyện mà tôi có thể kể ở đây với sự tự tin tuyệt đối. Có một sự thật là bóng đá Việt Nam đang dần dần hướng tới vũ đài thế giới một cách rất mạnh mẽ. Chúng tôi có tinh thần của Việt Nam, điều đó đã giúp chúng tôi thành công.
Trước khi đi vào ý chính tôi muốn chia sẻ với độc giả câu nói mang lại sức mạnh phi thường, một câu nói như có ma thuật mà các cầu thủ thường chia sẻ với nhau: "Chúng ta là Việt Nam".