Đêm Gala công bố kết quả thứ năm của chương trình Thần tượng Âm nhạc Việt Nam diễn ra với nhiều cung bậc cảm xúc tại TP HCM, tối 7/12. Hơn 1.000 khán giả ngồi kín chỗ tại phim trường cùng nhiều khán giả màn ảnh nhỏ hồi hộp chờ đợi thí sinh nào sẽ bị loại ở tuần này.
Bảo Trâm là thí sinh đầu tiên được MC Huy Khánh xướng tên ngay là thí sinh an toàn để trở về vị trí của mình với tâm trạng thoải mái. Yasuy cũng mau chóng nhận được sự an tâm này với cái thở phào. Tuần qua, Bảo Trâm và Yasuy đều thể hiện khá tốt khúc của mình và khán giả đã chọn để họ được tiếp tục vào sâu ở vòng trong.
4 thí sinh: Hoàng Quyên, Hương Giang, Thảo My và Thanh Tùng cùng đứng bên nhau ở vị trí nguy hiểm để chờ đợi kết quả. Khán phòng lúc này nóng lên với tiếng reo hò của khán giả gọi tên ca sĩ yêu thích. Trong khi đó, MC Huy Khánh làm tăng thêm sự hồi hộp khi liên tục cho biết kết quả mà anh nêu ra rất bất ngờ với anh cũng như chắc chắn sẽ rất bất ngờ với mọi người.
Cuối cùng, Hoàng Quyên bị gọi tên là thí sinh nhận được số tin nhắn bình chọn thấp nhất. Ngay khi nghe tên mình được xướng lên, nét mặt Hoàng Quyên bộc lộ chút thảng thốt và bất ngờ nhưng cô vẫn giữ sự bình tĩnh. "Em nghĩ là chuyện gì cũng có thể xảy ra và em đã chuẩn bị tinh thần khi vào được tốp 10 Vietnam Idol. Em cũng nghĩ đến khi nào em hát bài chia tay thì em sẽ giữ tinh thần thật tốt để hát cho ba vị giám khảo cũng như khán giả cùng nghe ạ!", cô bộc bạch. Trong khi đó, Mỹ Tâm vùi mặt vào tay còn Nguyễn Quang Dũng và Quốc Trung đều thể hiện một sự "không thể tin được vào điều này". Cả ba giám khảo đều xúc động và ngỡ ngàng vì Quyên luôn là cô gái hát tốt với chất giọng đẹp. Còn khán giả trong khán phòng gọi tên nữ thí sinh đến khản giọng.
Khi được hỏi cảm xúc về sự lựa chọn này của khán giả, Nguyễn Quang Dũng không giấu giếm trăn trở:"...Tôi cảm thấy dường như chúng ta ít trân trọng cái gì đó đang tốt ... Với tôi, Hoàng Quyên phải là người an toàn đầu tiên. Tôi cũng rất xin lỗi em là tuần trước tôi nhắn tin cho Bảo Trâm mà tôi quên mất nhắn tin cho em. Bởi tôi chủ quan nghĩ rằng Hoàng Quyên thì không thể nào ở trong tốp nguy hiểm được".
Nhạc sĩ Quốc Trung cũng nói lời xin lỗi và áy náy cho rằng, bản thân anh và cả êkíp chương trình chưa làm tốt để Quyên có sức hút với khán giả. Còn "Họa mi tóc nâu" ngập ngừng xin lỗi vì kết quả không hiểu nổi này. Tuần trước, Mỹ Tâm đã nhắn tin cho Hoàng Quyên nhưng vẫn giúp gì được cho nữ thí sinh.
Tuy vậy, cánh cửa chưa khép hẳn với Hoàng Quyên khi ban giám khảo vẫn còn một quyền cứu thí sinh và cô có cơ hội thể hiện mình qua bài hát chia tay. "Từ đầu đến giờ Hoàng Quyên chưa có tiết mục nào dở cả. Nên với tôi Hoàng Quyên vẫn không cần hát. Tôi dành cho cô một suất để đi tiếp", Nguyễn Quang Dũng khẳng định. Đồng tình về điều này nhưng Quốc Trung vẫn khuyến khích Hoàng Quyên trình diễn để chứng tỏ năng lực.
Với ca khúc Mong anh về (Dương Cầm), nữ thí sinh chinh phục tất cả mọi người ngay từ giai điệu đầu tiên. Chất giọng ngọt ngào, âm vực rộng, sâu lắng và đầy nữ tính của cô cuốn người nghe vào từng ca từ da diết. Khi Hoàng Quyên hát xong, cả ba giám khảo đứng dậy và lên sân khấu để bày tỏ tình cảm với cô. Mỹ Tâm còn rớt cả nước mắt vì xúc động. Kết quả, ban giám khảo đã dành quyền cứu thí sinh còn lại để vớt cô vào vòng trong trong tiếng reo hò của khán giả. Điều này cũng đồng nghĩa rằng, ở tuần tiếp theo vào ngày 13/12, sẽ có 2 thí sinh sẽ bị loại khỏi chương trình.
Trước khi đêm gala khép lại, giám khảo Quang Dũng cũng không quên nhắn gửi với khán giả, quyền cứu thí sinh của 3 thành viên ở "ghế nóng" đã hết. Anh hy vọng từ tuần này trở về sau, mọi người sẽ có những tin nhắn bình chọn thật công tâm để chọn ra những thí sinh mình yêu thích và thật sự có tài năng.
Tuần tiếp theo, tốp 6 thí sinh sẽ tranh tài trong đêm nhạc chủ đề "Không hát tình ca".
Thoại Hà
>>> Xem thêm trên Ione: Hoàng Quyên giải thích lý do 'không run' khi nghe kết quả