Thứ ba, 19/3/2024
Thứ tư, 20/3/2019, 11:54 (GMT+7)

Gia đình, đồng nghiệp tiễn biệt nghệ sĩ Doãn Tần

Từng đoàn người xếp hàng viếng giọng ca "Đường chúng ta đi", sáng 20/3 ở Hà Nội.

Lễ viếng Đại tá, Nghệ sĩ Nhân dân Doãn Tần diễn ra theo nghi thức quân đội. Từ 9h sáng, nhiều sĩ quan mặc quân phục hướng dẫn từng đoàn người vào từ biệt nghệ sĩ. Ca khúc "Chim yến bay" (sáng tác: Nguyên Nhung, thơ: Lê Thị Mây) do cố nghệ sĩ thể hiện được phát ở tang lễ.

Nghệ sĩ Doãn Tần qua đời hôm 17/3 vì tuổi cao, sức yếu. 

Con gái nghệ sĩ Doãn Tần - NSƯT Hồng Vy (thứ hai từ phải sang). Mỗi khi nhắc đến bố, chị nghẹn ngào, không nói nên lời. Chị được bố dìu dắt, dạy thanh nhạc từ nhỏ. "Con may mắn biết bao khi được bố nuôi nấng, chăm sóc. Bố đã truyền cho con tình yêu với âm nhạc. Bố là thần tượng trong lòng con. Con hứa thay bố chăm sóc mẹ", ca sĩ Hồng Vy nói lời tiễn biệt cha. 

Vợ nghệ sĩ Doãn Tần - ca sĩ Minh Hồng - từng là giọng đơn ca của đoàn văn công tỉnh Lạng Sơn. Sau khi kết hôn với ông năm 1974, bà về Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội công tác cùng chồng. Hai người gắn bó trong đời sống và âm nhạc. Đồng nghiệp kể 45 năm chung sống, ông bà hiếm khi to tiếng. Những năm cuối đời, NSND Doãn Tần mắc bệnh alzheimer. Ông không đi lại được, gần như nằm liệt giường. Bà một tay chăm sóc chồng. 

Nghệ sĩ Minh Hồng khóc nghẹn khi nhìn mặt chồng lần cuối. 

Ca sĩ Tấn Minh chơi với Hồng Vy, vì thế, vợ chồng anh biết nghệ sĩ Doãn Tần nhiều năm nay. "Vĩnh biệt bố, người nghệ sĩ nhân cách lớn. Mong bố an nghỉ nơi suối vàng", Tấn Minh, Thu Huyền viết trong sổ tang.   

Trọng Tấn ngưỡng mộ giọng hát cao, vang của Doãn Tần. Anh tự hào vì được cùng Đăng Dương, Việt Hoàn thể hiện lại ca khúc gắn với tên tuổi cố nghệ sĩ - bài "Đường chúng ta đi" (Lời: Xuân Sách, nhạc: Huy Du).  

Nghệ sĩ Ưu tú Đăng Dương chia sẻ anh từng có thời gian ngắn công tác ở Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội cùng nghệ sĩ Doãn Tần, thông qua lời giới thiệu của thầy giáo anh - nghệ sĩ Quang Thọ. Trong mắt Đăng Dương, cố ca sĩ ân cần, chu đáo, chẳng bao giờ cáu giận với ai. Với học trò, ông luôn hết mình chỉ dạy. Anh cho rằng chất giọng của cố nghệ sĩ đặc biệt, cao, khỏe nhưng vẫn đậm chất trữ tình. 

Vợ ca sĩ Đăng Dương - ca sĩ Kim Xuyến - viếng tang.

Một số bạn bè của nghệ sĩ từ TP HCM và một số tỉnh khác đến đưa tiễn ông. Nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh (thứ hai từ phải qua) chia sẻ cùng gia đình cố nghệ sĩ.

Di hài nghệ sĩ Doãn Tần sẽ được hỏa táng tại Đài hóa thân hoàn vũ, Văn Điển (Hà Nội). Tro cốt an táng tại nghĩa trang thành phố Lạng Sơn. 
Nghệ sĩ Doãn Tần tên khai sinh là Phan Doãn Tần, sinh năm 1947 ở Thái Bình. Sau khi học hết cấp hai, ông tham gia phong trào văn nghệ ở Liên đoàn Mỏ - Địa chất 9, tỉnh Quảng Ninh. Năm 1969, ông đỗ vào Trường Âm nhạc Việt Nam (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).
Những ngày đầu là sinh viên, ông đã thu âm bài hát "Đường chúng ta đi" trên Đài tiếng nói Việt Nam và sau đó phục vụ ở đoàn văn công Tổng cục chính trị. Sau này, ca khúc cũng giúp ông đoạt giải cao ở nhiều liên hoan âm nhạc quốc tế. Một số ca khúc khác gắn với tên tuổi ông là "Cùng anh tiến quân trên đường dài", "Chim yến bay", "Dáng đứng Việt Nam"...

Ca khúc 'Đường chúng ta đi' - Doãn Tần
 
 
Nghệ sĩ Doãn Tần thể hiện "Đường chúng ta đi" (Lời: Xuân Sách, nhạc: Huy Du).  

Hà Thu
Ảnh: Giang Huy