![]() |
Diễn viên Hoàng Thắng. |
Một thời gian dài, vai này đã lấn át hầu hết những nhân vật sau của anh, mặc dù Thắng đã tham gia một loạt các phim như: Mảnh đời của Huệ, Con ngựa bốn vó trắng, Truy lùng băng quỷ gió, Bụi hồ ... Thế nhưng, chỉ đến vai Phàn trong Đầm hoang, Hoàng Thắng mới tỏa sáng trở lại. Bộ phim kể về một hảo hán cục cằn ngỗ nghịch nhưng cũng có một tâm hồn yêu thương, mềm yếu trước tình yêu và tình bạn. Thời gian làm phim này cũng để lại cho anh nhiều kỷ niệm. Khi chuẩn bị quay cảnh hai vợ chồng đang ngủ, cả Thắng và Thuý Hường (vai vợ Phàn) phải cởi trần để tổ ánh sáng làm đèn chiếu sáng. Khổ nỗi được ánh sáng cho Thuý Hường thì Thắng lại lốp, và ngược lại, bởi da anh trắng quá. Cuối cùng, người hoá trang phải lôi Thắng ra làm sẫm lại phần lưng. Nhưng, chính vì thế mà khi diễn cảnh yêu đương, cả hai phải nhịn thở vì mùi phấn hóa trang ở lưng của anh đã quá đát, bốc mùi rất khó chịu.
Hiện giờ, Hoàng Thắng vẫn xuất hiện đều trong nhiều bộ phim truyền hình và không thoát khỏi cái duyên chuyên làm ông ác trên màn ảnh. Thời gian rảnh rỗi, anh chăm lo cho quán cá Khánh Lâm của mình ở Hồ Tây. Hoàng Thắng cho biết, quán nhỏ đó làm cho anh không phải suy tính về chuyện cơm áo gạo tiền để chuyên tâm vào nghiệp diễn.
(Theo TVTD)