Thứ tư, 24/4/2024
Thứ tư, 30/10/2019, 23:19 (GMT+7)

Đỗ Mỹ Linh hóa Mỵ Châu

Hà NộiHoa hậu Đỗ Mỹ Linh diễn vedette trong bộ sưu tập "Mỵ Châu" của Thủy Nguyễn, thuộc khuôn khổ Tuần thời trang Quốc tế Việt Nam, tối 30/10.

Đỗ Mỹ Linh kẻ phấn mắt hồng đậm, môi đỏ theo lối hoá trang của các diễn viên cải lương. Mấn đội đầu của cô cách điệu từ hình ảnh lông vũ, gắn với truyền thuyết Mỵ Châu - Trọng Thủy. Công chúa Mỵ Châu đã rải lông ngỗng dọc đường trốn chạy quân địch để chồng là Trọng Thủy tìm thấy nàng. 

Ngoài truyền thuyết dân gian, bộ sưu tập lấy cảm hứng từ nghệ thuật cải lương. Chất liệu chính là gấm, ren và sequin. 

Một mẫu nữ đeo mặt nạ catwalk. Với nhiều môn nghệ thuật dân gian, mặt nạ là linh hồn, thể hiện tính cách nhân vật. 

Các chi tiết bằng hạt cườm, ngọc trai, lông vũ được đính tỉ mỉ lên nền vải in kỹ thuật số. Trong một số mẫu thiết kế, Thủy Nguyễn gắn tua rua tạo nét mềm mại, đồng thời gợi nhớ trang phục tuồng cổ.

Một thiết kế trên phom dáng áo dài truyền thống, cách điệu ở phần tay.

Hình ảnh hoa sen, mẫu đơn, hoa đào, hoa súng... xuất hiện trên nhiều trang phục. Các người mẫu bước đi trên nền nhạc của một số trích đoạn cải lương, được nhà sản xuất Jase Nguyễn phối theo phong cách EDM.  

Thủy Nguyễn xuất thân là họa sĩ với nghệ danh Tia - Thủy Nguyễn. Năm 18 tuổi, chị có buổi triển lãm tranh cá nhân đầu tiên ở Hà Nội. Tốt nghiệp Đại học Mỹ Thuật Hà Nội vào 2006, chị tiếp tục sang Ukraine học tám năm và bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Mỹ thuật tại Kiev. Sau khi về Việt Nam, họa sĩ lấn sân lĩnh vực thời trang và có nhiều bộ sưu tập mang đậm phong cách Á Đông.

Hà Thu
Ảnh: Giang Huy