MC Diễm Quỳnh. |
- Được đào tạo 7 năm chuyên ngành văn hóa Trung Hoa rồi lại đi làm báo, điều này với chị có là mâu thuẫn?
- Hồi cấp 3 tôi học lớp chuyên Văn, lên đại học tiếp tục theo đuổi lĩnh vực ngôn ngữ và văn hóa. Có lẽ thế nên tôi có điều kiện chau truốt ngôn từ. Tôi thấy không hề mâu thuẫn mà ngược lại, những gì được đào tạo đã giúp ích cho công việc hiện tại rất nhiều.
- Dạo này mật độ lên hình của Quỳnh có vẻ dày đặc?
- Cũng có nhiều khán giả viết thư về Đài khuyên Quỳnh nên xuất hiện ít thôi, chứ hầu như tối nào cũng thấy nói trên tivi thì chán lắm. Nhưng biết làm thế nào được, công việc yêu cầu thì phải làm thôi. Vả lại, tôi tự thấy mình là người may mắn bởi luôn được bận rộn.
- Làm thế nào để khi dẫn chương trình, chị không cần cầm giấy để đọc?
- Từ khi chương trình còn là ý tưởng, rồi chuẩn bị, soạn văn bản... mình đã khá thuộc những gì cần nói. Trong Quà tặng âm nhạc khán giả thấy Quỳnh ra sân khấu không có giấy trong tay nhưng khi vào cánh gà thì mình phải cầu viện tới văn bản ngay lập tức để còn kịp ghi nhớ nội dung tiếp theo.
- Cảm giác của chị khi đứng trước hàng nghìn khán giả bên dưới?
- Ban đầu thì tim đập rất nhanh, run, hồi hộp và ra mồ hôi tay. Khi chương trình chạy được khoảng 20 phút tay mình trở nên khô và nóng, cảm giác hưng phấn hơn. Đến lúc kết thúc thì lại thấy bàn tay mình rất lạnh.
- Đâu là điểm yếu của MC Diễm Quỳnh?
- Nhiều khi tươi tỉnh quá, cười nhiều, nói nhiều quá, át cả người cùng dẫn với mình. Thỉnh thoảng mình còn nói nhịu và rất hay quên.
- Chị nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng Diễm Quỳnh rất kiêu?
- Tôi là một người làm báo, cũng bận rộn giống như bao nhiêu nhà báo khác. Có tháng tôi đi hết tỉnh nọ tỉnh kia, khi về đến Hà Nội thì lại gấp rút chuẩn bị phần hậu kỳ chương trình vừa quay, rồi lo cho chương trình mới. Nhiều cuộc điện thoại mời chạy sô bên ngoài nhưng tôi phải từ chối vì cũng cần dành thời gian cho tổ ấm... Chẳng biết có phải vì thế nên tự dưng mình bị xếp vào hàng ngôi sao này kia. Rất là ngại.
(Theo Nông Nghiệp VN)