Tối 8/10, chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2019) và 65 năm thành lập Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội (14/10/1954 - 14/10/2019) diễn ra tại Nhà hát Quân đội. Chương trình có sự tham gia của Mỹ Linh, Trọng Tấn, Tấn Minh, Khánh Linh... cùng dàn nhạc giao hưởng Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam do nghệ sĩ Đồng Quang Vinh chỉ huy. Đan xen giữa các tiết mục âm nhạc là những phóng sự, tiểu phẩm về Hà Nội.
Tiểu phẩm tái hiện buổi chào cờ đầu tiên sau khi Hà Nội được giải phóng. |
Chương trình được dàn dựng công phu, kỹ lưỡng với hai phần: Hà Nội xưa và nay. Hà Nội xưa khắc họa thủ đô thời kỳ chiến tranh, gian khổ mà đầy hào hùng. Hà Nội nay mang nét thanh bình, lãng mạn. Thu Hà Nội bắt đầu với những ngày tháng gian lao trong kháng chiến chống Pháp qua ca khúc Du kích sông Thao của nhạc sĩ Đỗ Nhuận. Những thước phim về Hà Nội trong mưa bom bão đạn được hiện lên, giai điệu Người Hà Nội (Nguyễn Đình Thi) ngân vang qua tiếng hát của Tuấn Hiệp - Phạm Thu Hà. Nhiều khán giả hòa giọng, tạo nên khí thế hùng tráng cho tiết mục.
Tiểu phẩm về thời kỳ Hà Nội những đêm không ngủ vì bị dội bom B-52, khoảnh khắc cô bác sĩ Tường ở bệnh viện Bạch Mai hy sinh vì trúng bom với lời dẫn "Đêm tân hôn chưa kịp nằm chiếu hoa, đã có tên trong vòng hoa tưởng niệm" khiến khán giả nghẹn ngào.
Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm tái hiện lễ chào cờ lịch sử đầu tiên ngay sau khi Hà Nội giải phóng diễn ra trên sân Đoan Môn - Hoàng thành Thăng Long (khi đó gọi là sân Cột Cờ). Khi ca khúc Tiến quân ca vang lên, toàn bộ khán giả có mặt trong đêm nhạc đứng lên, hướng mắt về lá cờ Tổ quốc trên sân khấu. Giây phút lịch sử hiện về qua hình ảnh Thiếu tướng Vương Thừa Vũ, bác sĩ Trần Duy Hưng cùng các chiến sĩ... trong ngày giải phóng thủ đô khiến nhiều khán giả xúc động.
Sau khi dẫn dắt khán giả qua cung bậc hào hùng, bi thương, đêm nhạc chuyển sang phần hai - những khoảnh khắc yên bình, thơ mộng của Hà Nội ngày nay.
Phần hai bắt đầu với hình ảnh thủ đô rợp cờ bay, người người vui mừng. Không còn bom đạn, khói lửa của ngày hôm qua, mùa thu nay lắng đọng, suy tư, thanh bình và xao xuyến. "Em nghe chăng, trong lắng sâu, nghe hồng trái tim mình. Hà Nội mùa thu, ôi xao xuyến trong lòng ta...", giọng hát của Khánh Linh vang lên da diết với Hà Nội mùa thu (Vũ Thanh).
"Thu Hà Nội" được dàn dựng công phu, đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc. |
Những thước phim về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn cùng nỗi niềm về Hà Nội được phát lên. Nét thanh lịch, dịu dàng, nồng nàn của mảnh đất này chính là chất liệu làm nên một số ca khúc nổi tiếng của ông lúc sinh thời. Ca sĩ Tấn Minh khiến khán giả hoài niệm về cố nhạc sĩ, về Hà Nội với cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu qua Nhớ mùa thu Hà Nội.
Ca sĩ Mỹ Linh thể hiện ca khúc Hà Nội đêm trở gió (Trọng Đài). Nhà văn Chu Lai chia sẻ ca khúc mang ẩn dụ như một làn gió mát làm cho Hà Nội đỡ nhức nhối hơn, làm cho những thân phận bi ai đỡ rơi vào bi kịch hơn.
Những ca khúc Hà Nội linh thiêng hào hoa (Lê Mây), Hà Nội niềm tin và hy vọng (Phan Nhân) dưới sự thể hiện của toàn bộ nghệ sĩ kết lại một chương trình được dàn dựng công phu, khơi gợi niềm tự hào về thủ đô qua năm tháng.
Hiểu Nhân