Đỗ Thượng Thế
Chụm chân đan tay
Ta bắt đầu ngay:
Cù cưa kút kít
Là chi chi này
Là con cá quẫy
Nắng loang ao làng
Tiếng con cóc nghiến
Xăm đầy vườn khô
Mỏ chim quệt gió
Gió thơm hương mùa
Lửa nhai con cúi
Cơm cười đội vung
Nhông nhông tắm truồng
Trẻ cù lét mưa
Nước ngập gốc dưa
Lão nông héo ruột
Lão ngư trút đụt
Làm sổng khúc sông
Cò lả trên đồng
Ca dao ngan ngát
Trầm trầm giọng cuốc
Tròng trọc bờ tre
Gà con lạc mẹ
Vườn sau chạnh buồn
Bà già ra đường
Thời gian biếu gậy
Ai đó: "chào thầy!"
Cỏ bừng biếc hương
Gió thỉnh tiếng chuông
Ngang chiều chầm chậm
Cha ngồi trầm ngâm
Tiếng khà đáy chén
Bưng bát mẹ đơm
Mồ hôi nằng nặng
Trong mát rằm trăng
Láng miệng chum sành
Nước gội lá chanh
Thơm thì chị gái
Cong cong liềm hái
Nằm mơ mùa vàng
Thềm dế kéo đàn
Ru sương đọng hạt
Dẻo dai nuộc lạt
Buộc chặt hồn quê
Ngọn bút mùi mê
Trong miền xa tít
Cù cưa kút kít
Kút kít cù cưa...
(...)