Ca sĩ Dido. |
Dido giải thích nguyên nhân khiến cô làm điều xằng bậy như sau: "Vài năm trước, tôi thường xuyên tụ họp với một số nhân vật tai tiếng ở các câu lạc bộ. Giao thiệp với đám bạn này làm tôi trở nên cứng đầu cứng cổ, không biết sợ là gì. Sau khi kiếm chác được thỏi son, tôi đã ngạo nghễ cười thầm những nhân viên bán hàng cả tin và ngây thơ".
Phải nói là Dido có một quá khứ khá dữ dội. Cô thậm chí đã nếm thử ma tuý: “Tôi không bị lún sâu vào cảnh nghiện ngập. Tôi chỉ thử xem nó có sức hút như thế nào mà thôi, thật may là không có chuyện gì xảy ra. Âm nhạc là cứu cánh của cuộc đời tôi, nhưng ban đầu, khi mới bước chân vào thế giới nghệ thuật, tôi vẫn la cà với đám bạn cũ”.
Dido cho biết, khởi đầu sự nghiệp, cô từng bị ám ảnh khi chứng kiến cảnh khán giả đâm nhau trong tour diễn Faithless: “Lúc ấy, tôi muốn làm điều gì đó cản họ, nhưng người cứng đờ ra, miệng lắp bắp. Cuối cùng, khi mọi việc đã dàn xếp xong xuôi, tôi phải đến bác sĩ đông y để bắt mạch, điều chỉnh lại nhịp tim”.
T.T. (theo Ananova)