Hà Linh -
Ông Bronte là một mục sư ở Haworth, Anh, bố của 6 người con tài giỏi trong đó có 3 văn sĩ Charlotte, Anne và Emily Bronte. Sau cái chết của vợ năm 1821, ông ngày càng bạo ngược và đối xử quá quắt với các con.
Nhưng một bức thư gần đây cho thấy, ông quá đau khổ trước những cái chết liên tục của vợ và các con: bà Bronte mất năm 1821; Maria Bronte - 1825, Branwell - 1848, Emily - 1848, Anne - 1849; Charlotte - 1855.
![]() |
Ba chị em nhà Bronte. |
Bức thư dài 4 trang được tìm thấy trong đống tài liệu của Charles Thomas Longley, tổng giám mục Canterbury từ 1862 đến 1868. Số tài liệu này được hậu duệ của Longley tặng cho lâu đài Lambeth cách đây 2 năm.
Nhà nghiên cứu Brian Wilks nói: "Đây là mảnh còn thiếu trong một bức tranh ghép hình. Bức thư sẽ khiến cho những người hâm mộ chị em nhà Bronte hạnh phúc. Bức thư thể hiện rõ phẩm cách, nỗi đau khổ là sự can đảm của ông".
Thư được gửi đến cho Longley năm 1855, khi ông còn là mục sư ở Ripon.
(Nguồn: The Australian)