Mark Savage -
- Chị có cảm giác như thế nào khi giành chiến thắng?
- Tôi cũng không biết nữa. Tôi bị cuốn khỏi sân khấu. Tôi thậm chí không còn kịp ôm chồng mình và đã phải trò chuyện với rất nhiều người chưa quen biết về vinh dự này.
Tôi đã lên kế hoạch chuẩn bị một ít nước mắt cho những gì có thể sẽ xảy ra vào ngày công bố giải hôm thứ ba. Và tôi nghĩ, có lẽ là tôi đã khóc thật.
- Nghĩa là chị không nghĩ mình sẽ đoạt giải?
- Tôi tưởng tượng ra mọi tình huống. Vì trong mỗi nhà văn luôn có một con quái vật trú ngụ ở một góc nhỏ nào đó. Mà quái vật thì rất thích giành chiến thắng.
Tôi cố hết sức để không nghĩ đến giải thưởng nhưng nghĩ đến nó bao giờ cũng dễ hơn. Chúng ta thường tưởng tượng ra mọi thứ trong cuộc sống.
Enright hạnh phúc khi đoạt giải. |
- "The Gathering" (Đoàn tụ) có số lượng nhân vật rất lớn. Làm thế nào chị nắm giữ hết nhân vật của mình trong quá trình viết?
- Đến đoạn kết thì tôi không gặp khó khăn gì nữa. Nhưng ở lưng chừng cuốn sách, tôi đã phải xây dựng một sơ đồ rất lớn và lập một dữ liệu trong máy tính để ghi lại chi tiết về tuổi tác nhân vật.
Viết được quá nửa, tôi nhớ ra rằng, tôi viết vào năm 2005, nhưng bối cảnh cuốn sách thực sự là năm 2001 nên tôi đã phải nhìn lại sơ đồ tuổi nhân vật và trừ đi mỗi người 5 tuổi.
- Ban giám khảo nhận định "The Gathering" là cuốn sách "lạnh lẽo, buồn rầu và khó chịu". Chị nghĩ gì về nhận xét này?
- Lạnh lẽo, ảm đạm, hoang vắng. Đó là một nhận định hợp lý đấy chứ, nhưng nghe cũng thật buồn cười. Tôi hy vọng độc giả sẽ cảm thấy thoải mái với cách giải quyết của tác phẩm.
Tác phẩm được tôn vinh của Enright. |
- Chủ đề gia đình và lạm dụng tình dục rất phổ biến trong văn học Ireland. Chị nhận xét sao về điều này?
- Đây là những vấn đề lớn trong ký ức người Ireland chứ không phải là những chủ đề lớn trong văn học.
Nhưng với tư cách là một nhà văn Ireland, tôi gắn kết chặt chẽ với truyền thống. Vì nền văn học Ireland không có nhiều nhà văn nữ, nên tôi cảm giác, ở một góc độ nào đó, những gì mình viết ra trở nên có ý nghĩa.
- "The Gathering" có doanh số tiêu thụ khá khiêm tốn, nhưng sáng 17/10, cuốn sách đã đứng thứ tư trên bảng xếp hạng các tác phẩm bán chạy nhất của Amazon. Chị nghĩ sao về tác động của giải thưởng đến tên tuổi chị?
- Lọt vào chung khảo là tôi đã mãn nguyện lắm rồi và như thế cũng đã đủ cho tên tuổi của tôi. Nên tôi không biết liệu hơn thế nữa thì có quá nhiều không.
- Chị rời bỏ công việc của một người làm truyền hình để theo đuổi nghiệp văn chương. Chị có lời khuyên nào dành cho các tác giả trẻ muốn nhảy cóc như thế?
- Tôi luôn muốn nói rằng, bạn sẽ cần chuẩn bị cho mình một tấm ván nhún. Tôi đã viết được một tuyển tập truyện ngắn trước khi quyết định bỏ truyền hình. Như thế là tôi đã khởi động rồi. Tôi có một vị trí để xuất phát. Tôi lại còn có một căn hộ nhỏ nữa. Đó là hai thứ thiết yếu.
Vì thế, hãy tự dựng cho mình một tấm ván nhún. Nếu không, đừng nhảy.
Thanh Huyền dịch
(Nguồn: BBC)