ABBA thời hoàng kim. |
Mọi sự bắt đầu trong một buổi hội hè ở Linkoeping (Thụy Điển) cách đây 36 năm, khi Bjoern chạm cốc với Benny trong một bữa tiệc. Ngay sau những cuộc trò chuyện đầu tiên, hai người đã nhận ra một mối đồng cảm đặc biệt và bắt đầu manh nha ý đồ lập ban nhạc mang tên Bjoern&Benny.
Vào năm 1968, Bjoern gặp mối tình sét đánh với Agnetha tại một buổi hoà nhạc ở Smaland, và câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Benny và Anni-Frid. Hai cặp uyên ương hứa hôn sau khi gặp nhau một năm. Năm 1970, cả bốn người cùng lên sân khấu với cái tên quê mùa Festfolk.
Năm 1973, ban nhạc đã đại diện cho Thụy Điển nhận giải 3 trong cuộc thi Eurovision. Lúc đó, ông bầu Stig Anderson nảy ra ý tưởng ghép bốn chữ cái đầu tiên của tên các thành viên tạo thành một cái tên dễ nhớ - ABBA. Tại giải Eurovision năm 1974, họ đã giành ngôi vị đầu bảng với bản Waterloo. Tuy nhiên, vốn liếng đó chưa đủ để thuyết phục các hãng thu đĩa vì họ cho rằng, đây chỉ là một hiện tượng nhất thời. Chỉ khi S.O.S ra đời 18 tháng sau đó, ABBA mới khẳng định chỗ đứng của mình. Cặp Benny và Bjoern đã tìm ra công thức sáng tác thành công: giai điệu không quá phức tạp nhưng du dương và dễ nghe, phần phối khí được chăm chút kỹ lưỡng nhưng không lạm dụng kỹ thuật. Với chìa khoá này, liên tục trong 10 năm, ABBA đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc với Mamma Mia, Fernando, Dancing Queen. Tại Australia, số khán giả của buổi truyền hình trực tiếp ABBA còn vượt qua con số kỷ lục của chương trình về tàu vũ trụ đầu tiên đưa con người lên mặt trăng.
Thế nhưng, khi đã lên đến đỉnh cao, thế giới của ABBA bị thu hẹp trong khách sạn và sân khấu. Mọi hợp đồng thu âm béo bở khắp thế giới đều do ông bầu Anderson đảm trách. Cũng bắt đầu từ đó, cuộc sống gia đình của Agnetha và Bjoern bắt đầu rạn nứt. Bjoern chỉ biết đắm trong hào quang chiến thắng và không chịu lùi bước dành thì giờ cho gia đình, buộc Agnetha phải xếp va-li ra đi sau lễ Noel năm 1978. Còn Anni-Frid và Benny suốt ngày nặng nhẹ với nhau chỉ vì cô muốn dành nhiều thời gian chăm sóc hai con nhỏ Linda và Christian hơn. Cô đã mệt mỏi với những chuyến lưu diễn bất tận. Khán giả tất nhiên không hề biết, thậm chí ở thời điểm này, người ta còn thấy ca từ của Bjoern có phần sâu lắng hơn.
Thụy Điển không còn là quê hương của ABBA nữa khi họ tìm cách tránh né đóng thuế. Mức thuế 85% thu nhập mà các nhà chức trách ở nước này áp dụng đối với ABBA là kỷ lục thế giới. Để đối phó, ông bầu Anderson biến ABBA thành một công ty thương mại với vô số siêu thị, văn phòng cho thuê và các hãng đồ thể thao. Sự ôm đồm tham lam đó dẫn đến thất bại cay đắng trên thương trường.
Ngày 20/8/1982 đánh dấu điểm kết thúc của ABBA khi họ đến studio Polar ở Stockholm để thu âm bài hát cuối cùng. Giai điệu của The day before you came buồn nẫu ruột, trong đó, video clip có cảnh Agnetha cô đơn lê bước qua sân ga tầm tã mưa. Họ đã không còn chút sinh khí của thời Dancing Queen. Bài hát giã biệt này chỉ được xếp thứ 32 ở Anh - một thất bại hiếm thấy trong lịch sử của ban nhạc. Bjoern hồi tưởng: “Không có gì lạ, các ban nhạc pop chỉ đáp ứng được thị hiếu của đám đông trong một thời gian nhất định. Đã đến lúc chúng tôi phải chuyển sang công việc khác”.
Sau khi tan rã, Anni-Frid và Agnetha thu vài album riêng, nhưng đều không thành công, Bjoern và Benny cùng sáng tác nhạc kịch nhưng cũng chẳng bao giờ đạt được đỉnh cao.
Giờ đây, ở tuổi 52, Agnetha sống cô đơn tại một hòn đảo ở Stockholm còn Anni-Frid sống ẩn dật ở Thụy Sĩ sau cái chết của con gái. Những người bạn từ thời ABBA của họ cũng không may mắn hơn trong hạnh phúc lứa đôi.
Cách đây 2 năm, fan của ABBA trên khắp thế giới thuyết phục họ tái hợp và một thương gia giàu có đã lên tiếng mời ABBA trở lại sân khấu với giá 1 tỷ USD, nhưng mọi chuyện đã không thành. “Hãy giữ chúng tôi trong kỷ niệm của một thời vinh quang”, Bjoern nói.
(Theo Thể Thao & Văn Hoá)