![]() |
Năm 2001, Song Hye Kyo có cơ hội xuất hiện cùng những diễn viên nổi tiếng như Bae Yong Joon, Song Yoon Ah, Kim Seung Woo trong phim Người quản lý khách sạn (Hotelier). Song Hye Kyo vào vai tiểu thư Kim Yoon Hee - nổi loạn và cô đơn vì bị cha sắp đặt cuộc đời.
Nhân vật này phải lòng người quản lý khách sạn lớn nhất Seoul - tổng giám đốc Han Tae Joon (Kim Seung Woo đóng, ngoài cùng bên trái). Yoon Hee công khai theo đuổi người mình yêu, bất chấp sự cản ngăn của cha và khoảng cách tuổi tác. Để được nhìn thấy Han Tae Joon mỗi ngày, cô trốn gia đình, đến khách sạn của anh xin làm nhân viên phục vụ. Qua thời gian, cô dần gắn bó với công việc, nhận ra mục tiêu cuộc đời và kiên định với tình yêu đã chọn.
Cuối phim, Kim Yoon Hee quyết định đến Las Vegas, Mỹ học ngành quản lý khách sạn để trở về tiếp tục theo đuổi Han Tae Joon - khi ấy đã trở thành chủ tịch khách sạn. Sự quyết liệt trong tình yêu của nhân vật này thu hút khán giả trẻ thời ấy. Diễn xuất của Song Hye Kyo cũng được các đạo diễn đánh giá tiến bộ.
* Song Hye Kyo và Kim Seung Woo trong "Người quản lý khách sạn"