Công an, hội phụ nữ phường đến từng nhà thuyết phục người dân. Những hộ khó khăn, không có người chuyển đồ đạc, phường hỗ trợ xe. Trước quyết tâm xóa bỏ xóm liều của các ban ngành chức năng, hầu hết các hộ đều chấp hành lệnh giải tỏa, không ai có hành vi chống đối. Gia đình ông Trần Anh Hữu, do có biểu hiện chây ỳ, đã bị lập biên bản thống kê số tài sản và chuyển tới kho của công an quận tại nhà E, Thanh Mai, để quản lý tạm thời. Đến 10 giờ sáng nay, căn nhà ông Hữu đã bị san ủi.
Ông Hiếu, Phó ban quản lý dự án quận Hai Bà Trưng, cho phóng viên VnExpress biết, hiện chỉ còn ông Đào Duy Nhất không chịu di dời. Cửa nhà ông vẫn đóng kín. Ông Hiếu khẳng định: “Nếu chiều nay, gia đình này không di chuyển, chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế”.
Tham gia đợt giải tỏa lần này, có hơn 60 cảnh sát, công an, nhân viên đội quản lý trật tự xây dựng đô thị cùng các phương tiện như xe cứu hỏa, xe cứu thương, vận tải, cần cẩu... Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/9, 398 hộ dân của xóm liều Thanh Nhàn phải di dời để trả lại mặt bằng cho Công viên Tuổi Trẻ. Song, do vẫn còn nhiều hộ cố bám trụ, nên đợt di dời kéo dài đến 4/10.
Rất nhiều người sống trong khu vực Thanh Nhàn thấy nhẹ đi phần nào khi quận quyết tâm cưỡng chế những hộ dân còn lại tại đây. Tuy nhiên, họ cũng lo ngại nếu giải tỏa xong, Công viên Tuổi Trẻ không tiến hành xây dựng ngay các công trình trên phần đất vừa được bàn giao thì nhiều đối tượng buôn bán ma túy, vốn sinh sống trong khu vực này, sẽ tiếp tục tái lấn chiếm.
N.T.