Trưa 4/4, người dân phát hiện anh thanh niên vừa chạy vừa la hét rồi chui vào ống thoát nước bằng bê tông trên đường Nguyễn Trường Tộ, TP Vinh (Nghệ An).
Thanh niên được đưa ra ngoài sau gần một giờ chui ống cống. Ảnh: Ng. Đức
Một lúc lâu không thấy anh này chui ra, nhiều người đã tới thuyết phục nhưng không có kết quả. Sợ thanh niên này tử vong, người dân dùng xà beng cạy tấm bê tông để giải cứu nhưng không được vì anh này chui sâu vào vào phía trong. Gần một giờ sau, chỉ khi máy múc nâng tấm bê tông lên, nam thanh niên mới được đưa ra ngoài.
Anh ta được đưa đi cấp cứu, với nhiều vết trầy xước trên người.
Ông Nguyễn Thái Hiếu, Trưởng công an xã Hưng Đông cho biết, anh này gần 30 tuổi, thường trú trên địa bàn và có biểu hiện "ngáo đá".
Hải Bình