![Sư tử biển bị thương nằm trên những thanh gỗ. Ảnh: CBC.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/12/02/Su-tu-bien1-4664-1575259582.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=HAggXQCBDSGOpJYutEMgTg)
Sư tử biển bị thương nặng do trúng tên. Ảnh: CBC.
Nhóm cứu hộ từ Cơ quan Ngư nghiệp và Đại dương Canada và Thủy cung Vancouver nhận được thông báo về Archie, con sư tử biển California đực bị thương nằm trên những thanh gỗ nổi trên sông Powell, tỉnh British Columbia, Canada. Họ tới nơi hôm 26/11 và nhận thấy con vật đang trong tình trạng sức khỏe kém. Nó gầy yếu và bị mất nước.
"Có khả năng Archie đã chịu vết thương này nhiều tuần. Nó không thể săn mồi, khiến tình trạng càng tồi tệ hơn. Thật đau lòng khi thấy một con vật bị thương như vậy. Không thể chấp nhận việc làm hại động vật hoang dã như thế này", tiến sĩ Martin Haulena, bác sĩ thú y tại Trung tâm cứu hộ thú biển thuộc Thủy cung Vancouver, chia sẻ.
Các nhân viên gây mê cho Archie, loại bỏ mũi tên rồi kiểm tra phạm vi vết thương. Việc đưa con sư tử biển nặng 250 kg lên bờ và chuyển tới trung tâm điều trị không hề đơn giản. Người lái tàu Archie Kenmuir cùng các cộng sự giúp đẩy những tấm gỗ đến sát bờ. Tiếp theo, người dân phối hợp với nhóm giải cứu bọc sư tử biển lại rồi dùng máy xúc kéo lên.
![Máy xúc nâng sư tử biển lên bờ để chuyển đến trung tâm chăm sóc. Ảnh: CBC.](https://vcdn1-vnexpress.vnecdn.net/2019/12/02/ST-can-cau2-5752-1575259582.jpg?w=680&h=0&q=100&dpr=1&fit=crop&s=1GAuoXr493VKvVhrEJa4sw)
Máy xúc nâng sư tử biển lên bờ để chuyển đến trung tâm chăm sóc. Ảnh: CBC.
"Đó thực sự là một cuộc giải cứu ngoạn mục. Sự phối hợp hành động và các nỗ lực của cộng đồng để cứu sư tử biển thật tuyệt vời", Emily Johnson, trợ lý quản lý tại Trung tâm cứu hộ thú biển thuộc Thủy cung Vancouver, nhận xét.
Archie được chuyển tới Thủy cung Vancouver, cho thuốc kháng sinh và chăm sóc cẩn thận. Nó có một số vết thương ở mắt, nhiều khả năng là dấu vết của những nhát bắn vào mặt trước đó.
Trong hơn hai năm qua, đây là con sư tử biển thứ ba tại British Columbia được đưa đến trung tâm cứu hộ do các vết thương mà con người gây ra. Con đầu tiên được giải cứu tại Spanish Banks tháng 5/2017, con thứ hai trên đảo Vancouver tháng 10/2018. Cả hai đều bị bắn vào đầu và mất thị giác.
Thu Thảo (Theo CBC)