Jacob Roberts, 29 tuổi, ngã xuống hồ sâu 4 mét sau khi bị chó đuổi. Một người nông dân ở làng Pecatu, đảo Bali, Indonesia, đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Roberts lúc đi chăn bò và gọi người tới giải cứu.
"Anh ấy nhìn rất gầy, chân bị thương", cảnh sát trưởng địa phương Yusak Agustinus Sooai cho biết sau khi cứu Roberts lên mặt đất hôm 6/6.

Jacob Roberts khi được giải cứu hôm 6/6. Ảnh: AFP.
Hồ từng là nơi chứa nước cho người dân trong khu vực, nhưng bị bỏ hoang từ lâu, nay đầy bùn đất. Roberts mắc kẹt dưới hồ, gãy chân, sống sót nhờ chút nước ít ỏi mang theo. Anh liên tục kêu cứu nhưng vì khu vực này quá hẻo lánh, ít người qua lại, nên 6 ngày sau, mới có người nghe thấy tiếng cầu cứu của Roberts. Anh đang được điều trị trong viện.
Hồng Hạnh (Theo AFP)